Mourinho: 'Đừng ai hòng chiếm chỗ của tôi'

"Sẽ rất khó khăn để ai đó trở thành HLV của Chelsea, sau những điều tôi đã làm được cho nơi đây. Tôi sẽ ở Stamford Bridge đến hết hạn hợp đồng hiện nay, năm 2010", HLV người Bồ Đào Nha đã nhắn gửi các ứng viên định nhắm chiếc ghế chỉ đạo của ông ở đội bóng giàu có thành London. 

"Theo những gì tôi đọc được trên báo chí thì có khoảng 11 hay 12 cái tên nào đó nằm trong danh sách ứng viên thay thế tôi. Nhưng tôi không bị áp lực vì điều đó", HLV Mourinho nói với giọng hả hê sau chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest tại vòng 4 Cup FA tối qua. "Tôi đang cố gắng hết mức có thể để đem lại những gì tốt nhất cho CLB. Tôi có hợp đồng tới năm 2010. Và tôi sẽ ở lại đây, bây giờ, cuối mùa giải, năm sau và tôi tin là cho đến tận 2010. Các vị trợ lý của tôi cũng vậy. Tôi ở đây, họ sẽ ở đây".

"Đang có những điều tiếng về thành tích không được như ý của chúng tôi gần đây, nhưng có hề gì. Chelsea vẫn hiện diện và có vị trí tốt tại cả 4 giải đấu mà chúng tôi tham gia. Và biết đâu đấy, đây có thể là mùa giải đặc biệt đối với chúng tôi thì sao. Có nhiều cơ sở cho điều đó. Mà điều tôi có thể khẳng định chắc chắn nhất là, tất cả mọi người ở Chelsea đều muốn giành chiến thắng. Vì vậy, những gì nói trên báo chí về sự rạn nứt này nọ trong chúng tôi là hoàn toàn không đúng".

"Tôi và Chủ tịch Roman Abramovich, cũng như Giám đốc Peter Kenyon luôn trao đổi với nhau về mọi chuyện. Lúc này thì có hơi khác vì gần đây, Roman không có mặt ở London. Nhưng chúng tôi không phàn nàn hay có bất cứ bình luận gì về điều đó. Ông ấy là chủ và có quyền tự do làm những gì liên quan đến công việc cũng như đời tư của ông ấy. Và khi Roman quay trở lại, chúng tôi luôn sẵn lòng chào đón".

Với việc trung vệ Terry đã sẵn sàng để trở lại sau nhiều ngày phải nghỉ dưỡng thương, Mourinho đã có lại niềm tin sắt đá và tuyên bố không cần bổ sung thêm bất cứ cầu thủ nào: "Tôi đã lại có John Terry, có lại Peter Cech. Tôi không cần mua thêm bất cứ cầu thủ nào vào tháng một này. Tôi có thể khẳng định như vậy".

Cùng chuyên mục