Jose Mourinho chuẩn bị chiêu mộ tài năng trẻ Kaby, người gốc Guinea Bissau, sau khi Chelsea đồng ý trả cho phía CLB Boavista (Bồ Đào Nha) 5 triệu bảng tiền phí chuyển nhượng.
Kaby đã lọt vào tầm ngắm của Chelsea nhờ khả năng chơi bóng thiên phú
Phát hiện ra "viên kim cương đen" ở quê nhà, Mourinho lập tức đề xuất với BLĐ "The Blues". Với khả năng chơi bóng thiên phú, Kaby ngay lập tức gây ấn tượng mạnh đối với các quan chức cũng như HLV đội trẻ Chelsea trong các buổi tập luyện.
Chính vì thế, GĐĐH đội bóng thành London, Peter Kenyon đã nhanh chóng tiếp xúc với đại diện CLB Boavista và xúc tiến thương vụ chuyển nhượng.
Theo tiết lộ từ báo giới Anh, mức phí chuyển nhượng Kaby có thể sẽ tăng lên 5 triệu bảng nếu như anh chiếm một suất trong đội hình 1 và đoạt những danh hiệu lớn trong màu áo "The Blues".
Để đạt được thoả thuận với Boavista và đại diện của Kaby, Chelsea đã đánh bật hàng loạt "đại gia" khác ở châu Âu như Arsenal hay Bayern Munich (những đội cũng luôn theo sát bước tiến chàng trai 16 tuổi).
Kaby vốn được sinh ra ở Guinea Bissau, một đất nước nhỏ bé thuộc khu vực Tây Phi. Tuy nhiên, do cha là người gốc Bồ Đào Nha (hiện là trợ lý HLV ở Boavista), nên anh cũng có hộ chiếu EU.
Với quyết tâm xây dựng hệ thống đào tạo trẻ bài bản, Mourinho đã thuyết phục lãnh đạo Chelsea tích cực đầu tư và chiêu mộ các ngôi sao mới nổi ở độ tuổi teen.
Và Djalo, thuộc mẫu tiền vệ tấn công điển hình, sở hữu sức mạnh, kỹ thuật và khả năng quan sát tốt đã sớm lọt vào mắt xanh của Jose Mourinho.
Ngay từ lúc này, không ít quan chức trong LĐBĐ Bồ Đào Nha đã tỏ ra lo lắng về việc họ có thể mất đi một ngôi sao triển vọng. Bởi nếu hoàn tất cuộc chuyển nhượng đến Stamford Bridge, Kaby có thể sẽ khoác áo ĐT Anh trong tương lai.