Mourinho: "Tôi vẫn còn yêu Chelsea"

Jose Mourinho vừa bất ngờ thổ lộ, ông vẫn còn yêu Chelsea và không phủ nhận khả năng trở lại Stamford Bridge.

Chelsea của Carlo Ancelotti hiện tại chính là di sản mà Jose Mourinho đã để lại sau khi rời khỏi CLB cách đây 4 năm. Nhiều trụ cột của The Blues hiện tại chính là người được “Người đặc biệt” đưa về trong thời gian còn tại vị.

a
Mourinho trong những ngày hạnh phúc ở Chelsea.
“Tôi không biết mình còn có thể ở lại Real được bao lâu, có thể là sẽ rời đi sau khi hết hạn hợp đồng hoặc trước đó. Tôi vẫn còn yêu Chelsea, tôi là người hạnh phúc nhất thế giới khi còn ở đó. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ ở đó suốt cuộc đời, nhưng không điều gì có thể đoán trước được”, Mou chia sẻ.

Tại Stamford Bridge lúc này, nhiệt độ đang tăng một cách từ từ nhưng đủ để khiến cái ghế của Carlo Ancelotti nóng chảy như kim loại trong lò. Rất nhiều nguồn tin cho biết AS Roma đã tiếp cận cựu HLV Milan để ngồi vào vị trí mà Vincenzo Montella đang tạm thời đảm nhiệm sau lá đơn từ chức của Claudio Ranieri.

Sức ép công việc đang ngày càng lớn tại London có thể khiến Carletto muốn dứt bỏ Stamford Bridge dù còn nói cứng rằng: “Tôi sẽ không ra đi”. Tùy thôi, nhưng đi hay ở thì cái đó phụ thuộc vào Roman Abramovich. Và nếu Ancelotti bị đẩy ra đường, Mourinho hoàn toàn có thể đường hoàng trở lại chốn xưa.

“Khi tôi ký hợp đồng với một CLB, tôi luôn muốn tôn trọng bản hợp đồng đó. Tôi sẽ làm đúng trách nhiệm của mình ở Real Madrid, nhưng tôi vẫn sẽ đến xem Chelsea thi đấu khi có thể”, “người đặc biệt” tiếp tục.

Tương lai của “Mr. Đặc biệt” tại Bernabeu đúng là khó đoán định trước khi Real đã bị Barca bỏ cách 5 điểm trên BXH. Không những vậy ông còn có mâu thuẫn lớn đối với GĐTT Jorge Valdano, người phụ trách chuyển nhượng tại CLB. Chính vì sự mâu thuẫn này mà nhiều yêu cầu của Mourinho đã bị Valdano tảng lờ, buộc chủ tịch Florentino Perez phải đứng ra hòa giải.

Cùng chuyên mục