MU - Blackburn 2-0: Trò chưa thể vượt qua thầy

Được sự ưu ái của trọng tài trong bàn mở tỷ số, nhưng nhìn chung, chiến thắng 2-0 của MU trước Blackburn tối thứ bảy là xứng đáng và khá nhàn nhã. Wayne Rooney góp nhiều công nhất, dù thi đấu với thể trạng không phải là hoàn hảo.

a
MU luôn biết cách vượt khó, đôi khi banừg cả những cái cách không bình thường (vòng trước, bàn mở tỷ số trận thắng Bolton đến nhờ pha ngã vỡ của Ronaldo). Ảnh: Reuters.
Dính chấn thương trong trận gặp Aalborg ở Champions League hôm giữa tuần, Rooney tưởng như sẽ được HLV Ferguson cho nghỉ dưỡng. Nhưng không, chuyến hành quân đến sân Ewood Park tối qua anh vẫn được ra sân đá chính và là người để lại dấu giày trong cả hai bàn thắng của MU. Đầu tiên là đường chuyền cho Wes Brown mở tỷ số, sau đó thì tự thân ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0. Rooney cũng là cầu thủ được chấm điểm cao nhất trận.

Vòng 7

Phong độ của MU đầu mùa hiện tại là không tốt. Ba chiến thắng liên tiếp gần đây của họ, trên ba đấu trường khác nhau, cũng chưa hoàn toàn làm giới mộ điệu yên tâm. Chính vì vậy, chuyến hành quân đến sân Ewood Park tối qua ít nhiều mang theo nỗi lo cho "Quỷ đỏ". Bởi một thực tế khác nữa là, trong khoảng 10 năm qua họ mới chỉ có được duy nhất một chiến thắng Ngoại hạng tại đây.

Tuy nhiên, trong gian nan mới tỏ mặt anh hào. Chính trong bối cảnh hiện tại, MU lại tìm thấy niềm hoan ca trong một trận đấu mà dáng hình ông lớn của họ hiện về rõ ràng và thuyết phục nhất từ đầu giải. Trước đối thủ khó chịu, không ít lần khiến khung thành Van der Saar chao đảo, nhưng các học trò của HLV Ferguson vẫn thi đấu khá điềm tĩnh. Cự ly đội hình được duy trì ổn định, các bài tấn công được triển khai hợp lý và đề cao được tính hiệu quả.

Đá cặp cùng Rooney trên hàng công trận này là Dimitar Berbatov - cầu thủ ghi hai bàn trong chiến thắng 3-0 trên sân Aalborg cách đây mấy ngày. Trận này, tiền đạo trị giá 30,75 triệu bảng không trực tiếp ghi bàn, nhưng có đóng góp không nhỏ vào lối chơi chung. Phút 21, anh mang cơ hội ngon ăn đầu tiên đến cho Fletcher dứt điểm. Bóng thoát tầm kiểm soát của thủ thành Jason Brown nhưng đi chệch cột. Chừng 10 phút sau, tiền đạo người Bulgaria lại có pha kiến tạo sắc sảo nữa, lần này là cho Ryan Giggs. Cú sút trái phá của lão tướng người xứ Wales dẫu vậy không thắng được pha phản xạ xuất thần của Brown.

Nỗ lực của MU rồi cũng được đền đáp, chỉ sau đó một phút, dù bàn thắng được ghi mang nhiều tranh cãi. Phút 31, từ đường chuyền của Rooney, Wes Brown tìm đúng điểm rơi đánh đầu mở tỷ số. Hậu vệ người Anh lập công nhưng ít nhiều cũng phải kể đến pha tiểu xảo của Vidic, khi che chắn khôn ngoan làm cản trở tầm hoạt động của thủ môn đội chủ nhà trong khu 5m50. Thậm chí cùi chỏ của Vidic lúc đó đã thúc trúng cằm Jason Brown, nhưng trọng tài không phát hiện ra.

Như một cách chứng minh tính thuyết phục hơn cho chiến thắng, MU tiếp tục chơi tốt ở những phút còn lại của hiệp một. Phút 35, họ suýt chút nữa có được bàn nhân đôi cách biệt. Một lần nữa, Berbatov lại là người tạo cơ hội. Rooney thoát xuống dứt điểm nhưng không đánh bại được thủ thành Jason Brown lúc đó đã băng ra che chắn. Về phần chủ nhà, đáng ngợi khen về lối chơi bản lĩnh và mạnh dạn, nhưng thực tế thì cơ hội họ tạo ra lại không đủ nhiều để có thể làm nên khác biệt, ngoài cú sút của Matt Derbyshire phút 16 buộc Van der Saar phải trổ tài và pha nã đạn của Brett Emerton chừng 10 phút sau đó đưa bóng chệch đich trong gang tấc.

Sang hiệp hai, điều cơ bản là cơ hội như trên thậm chí không còn được các học trò của HLV Paul Ince phát huy thêm mấy nữa. Trong suốt 45 phút hiệp hai, họ chỉ có được pha ngon ăn duy nhất là cú vôlê của Emerton nhưng bị Vidic từ chối. Trong khi đó, MU vẫn đẩy cao được lối chơi tấn công mạch lạc. Cơ hội đầu tiên trong hiệp hai, một lần nữa xuất phát từ chân Berbatov, nhưng Ronaldo bỏ phí. Tiền vệ người Bồ Đào Nha sau đó chuộc lỗi bằng pha đi bóng thần tốc, loại bỏ Martin Olsson bên cánh phải, rồi chuyền vào cho Rooney. Chỉ một cú chạm bóng nhanh và gọn của cựu thần đồng Anh, bóng đã nằm gọn trong khung gỗ Blackburn. Tỷ số là 2-0 cho MU.

Về cuối trận, "Quỷ đỏ" còn có thêm mấy cơ hội khác nữa, đủ tăng thêm độ dày cho chiến thắng. Nhưng Rooney và Berbatov đều không tận dụng thành công. Carlos Tevez vừa vào sân được ít phút cũng có cơ hội ngon, sau khi đón đường chuyền của Ronaldo, tuy nhiên bóng lại tìm trúng cột dọc. Ba điểm có được tại Ewood Park tối qua dẫu vậy vẫn đủ làm MU hể hả. Họ giờ đã có 11 điểm, còn một trận chưa đá và không còn đứng cách nhóm dẫn đầu quá xa nữa.

Đội hình thi đấu:

Blackburn: Brown, Ooijer, Samba, Nelsen, Olsson, Emerton, Kerimoglu (Andrews, 68'), Warnock, Pedersen (Treacy, 58'), Derbyshire, Roque Santa Cruz (Roberts, 50').
Dự bị không được thi đấu: Bunn, Mokoena, Villanueva, Fowler.

MU: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra (O'Shea, 71'), Ronaldo, Fletcher, Anderson, Giggs (Tevez, 66'), Berbatov, Rooney (Park, 77').
Dự bị không được thi đấu: Amos, Nani, Rafael Da Silva, Evans.

Bàn thắng: Brown 31', Rooney 64'.

Ngoại hạng Anh mùa 2008-2009
TT Đội Trận H/S Điểm

Cùng chuyên mục