Đánh bại Chelsea 2-1, MU gia tăng khoảng cách lên thành 6 điểm khi mùa giải chỉ còn hai vòng đấu. Gần như chắc chắn thầy trò HLV Alex Ferguson sẽ trở thành tân vương mùa giải năm nay.
Chiến thắng tối qua giúp MU nâng cao điểm số lên thành 76. Họ chỉ cần một điểm trong hai trận còn lại để chắc chắn đăng quang, bất chấp mọi kết quả còn lại của Chelsea. Có thể nói hơn ba giờ hết, chức vô địch quốc gia lần thứ 19 đang ở rất gần thầy trò HLV Alex Ferguson.
Trong hai trận còn lại của MU, một trận họ làm khách của Blackburn và một trận được thi đấu trên sân nhà gặp Blackpool. Vòng 36 Thứ bảy, ngày 7/5
Aston Villa 1-1 Wigan
(Young 17' - N'Zogbia 10')
Bolton 1-2 Sunderland
(Klasnic 87' - Zenden 45'+1, Knight 90'+3 phản lưới)
Everton 2-1 Man City
(Distin 65', Osman 72' - Y Toure 28')
Newcastle 2-1 Birmingham
(Ameobi 36' pen, Taylor 43' - Bowyer 45')
West Ham 1-1 Blackburn
(Hitzlsperger 78' - Roberts 12')
Tottenham 1-1 Blackpool
(Defoe 89' - Adam 76' pen)
Chủ nhật, ngày 8/5
Wolverhampton 3-1 West Brom
(Fletcher 15', Guedioura 28', Fletcher 47' - Odemwingie 55' pen)
Stoke 3-1 Arsenal
(Jones 28', Pennant 40', Walters 82' - Van Persie 81')
MU 2-1 Chelsea
(Hernandez 1', Vidic 23' - Lampard 68')
Thứ hai, ngày 9/5
(theo giờ London, +6 bằng giờ Hà Nội)
Fulham v Liverpool, 20:00
Trong khi MU đang hân hoan nghĩ về chức vô địch đang ở rất gần, Chelsea đành phải thực tế thừa nhận rằng ngôi báu đang rời xa họ. Đây sẽ là một mùa giải tay trắng hoàn toàn của thầy trò Carlo Ancelotti, và cũng là thời điểm đặt ra câu hỏi về tương lai của chiến lược gia người Italy.
Được ví như một trận chung kết, nên đa phần giới hâm mộ tin rằng trận đấu hẳn sẽ diễn ra trong thế giằng co. Nhất là khi một kết quả hòa cũng đủ đối với MU. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã có cách tiếp cận trận đấu rất khác thường. Họ ào lên tấn công ồ ạt ngay sau tiếng còi khai cuộc, và Chelsea có vẻ như giật mình. Ngay giây thứ 45 tỷ số đã được mở cho MU. Từ đường chuyền của Park Ji-sung bóng qua tầm chặn phá của David Luiz, đến chân của Javier Hernandez "Chicharito" đang trên đà lẻn xuống và anh không bỏ lỡ khi trước mặt chỉ còn thủ thành Petr Cech.
Bàn thắng sớm đem đến cho MU tinh thần phấn chấn - lối chơi nhờ đó cũng tưng bừng. Họ chơi hoàn toàn áp đảo và tạo ra thêm liên tiếp những cơ hội. Park Ji-sung thi đấu xông xáo và đem lại nhiều tình huống đột biến. Tuyến giữa của Celsea dù có Frank Lampard và Michael Essien cũng không bì lại được. Trận này đá cao nhất trên hàng công của Chelsea là Didier Drogba, trong khi Fernando Torres ngồi dự bị. Tuy nhiên khi hiệp một là của MU, Drogba đã không có nhiều cơ hội thể hiện.
Tuy nhiên phút 23 tỷ số đã được nhân đôi cho MU. Từ đường chuyền của Ryan Giggs sau một quả phạt góc, Nemanja Vidic đánh đầu vượt qua tay thủ thành Cech đi vào lưới.
Chỉ đến lúc này Chelsea mới có dấu hiệu bừng tỉnh, đẩy cao đội hình và tạo ra được những cơ hội về phía khung thành MU. Tuy nhiên, thủ thành Edwin van der Sar của đội chủ nhà vẫn tỏ ra tỉnh táo, hai lần từ chối cơ hội của Salomon Kalou và Drogba.
Sau giờ nghỉ, do chấn thương nên Luiz không thể thi đấu tiếp buộc phải nhường chỗ cho Alex, trong khi Ramires vào thay John Obi Mikel.
Trước trận đấu nhiều CĐV Chelsea đã lo lắng khi biết trọng tài Howard Webb được chỉ định cầm còi. Vị trọng tài này từng bị chỉ trích là có những quyết định ưu ái cho MU. Tuy nhiên hôm qua ông lại tỏ ra nương tay với Chelsea trong một số tình huống nhạy cảm.
Ví như phút 52, đường chuyền vào của Antonio Valencia rõ ràng đã đưa bóng đập trúng tay Lampard đang dang rộng. Nhưng trọng tài Webb vẫn cho trận đấu tiếp tục.
Với lợi thế hai bàn nên MU bước vào hiệp hai với chủ đích giảm nhiệt, đá chậm và chắc chắn. Điều đó cho phép Chelsea chiếm lĩnh thế trận, nhưng hiếm có cơ hội xuyên pha vào được sâu trong cấm địa. HLV Ancelotti bởi vậy buộc phải tung tiếp Torres vào thay Kalou trong khoảng 25 phút cuối.
Phút 68 hy vọng của Chelsea được nhen nhóm khi Lampard ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, sau đường chuyền vào của Ivanovic. Tuy nhiên, trên thực tế đó là tất cả những gì đội khách có được.
MU đã không để cho họ có cơ hội ghi thêm bàn nào nữa. Thậm chí nếu như tận dụng tốt một số cơ hội ngon ăn cuối trận, chiến thắng của đội chủ nhà có thể đã thêm phần đậm đà. Alex đã có pha nhoài người che chắn kinh nghiệm, không cho Rooney ghi bàn ở cự ly gần khi khung thành đã trống. Trong khi đó Chicharito đánh đầu vọt xà ở cự ly chỉ vài mét sau đường chuyền của Valencia.
Đội hình thi đấu
MU: Van der Sar, Ferdinand, Vidic, Fabio Da Silva (Smalling 88), O'Shea (Evans 46), Giggs, Park Ji-Sung, Carrick, Valencia, Rooney, Hernandez.
Bàn thắng: Hernandez 1, Vidic 23
Chelsea: Cech, Ivanovic, A Cole, David Luiz (Alex 46), Terry, Essien, Lampard, Mikel (Ramires 46), Malouda, Drogba, Kalou (Torres 61).
Bàn thắng: Lampard 68
| Ngoại hạng Anh 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|