MU đánh bại FC Seoul sau cuộc rượt đuổi tỷ số

Hai lần để đội bóng Hàn Quốc dẫn trước, nhưng MU vẫn giành phần thắng 3-2 ở trận giao hữu tối qua, nhờ các pha lập công kịp thời của Rooney, Macheda và Berbatov.

Cách đây hai năm, MU từng dừng chân ở Hàn Quốc trong chuyến du đấu mùa hè tại châu Á. Họ khi đó cũng gặp FC Seoul và giành chiến thắng dễ dàng 4-0 với sự tỏa sáng của Cristiano Ronaldo.

Hè năm nay, MU trở lại nơi đây, với cảm giác vừa lạ vừa quen. Quen vì họ lại được sống trong bầu không khí náo nhiệt của cổ động viên, mà HLV Alex Ferguson phấn chấn mô tả là “mang phong vị đầy châu Á”. Lạ là vì sự tiến bộ đầy bất ngờ của FC Seoul, khiến thầy trò Ferguson phải trải qua một buổi tối mướt mồ hôi.

a
Đội bóng Hàn Quốc đã làm các nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng (áo trắng) phải mướt mồ hôi mới giành được thắng lợi nghẹt thở. Ảnh: AP.
Ra sân với đội hình khá mạnh, gồm nhiều hảo thủ như Ferdinand, Fletcher, Carrick hay Rooney…, dễ hiểu khi MU có khởi đầu đầy phong cách và hứng khởi. Tuy nhiên, phút 23, họ bất ngờ để đối phương vượt lên dẫn 1-0 bằng pha làm bàn của Dejan Damjanovic. Bộ đôi hậu vệ của MU là Wes Brown và John O'Shea mắc lỗi không nhỏ trong tình huống này, khi chơi như mơ ngủ, tạo điều kiện cho tiền đạo người Montenegro thoát xuống đánh bại Tomasz Kuszczak.

Tuy nhiên, trong khó khăn, MU thường biết cách đứng dậy kịp thời. O'Shea chỉ sau đó vài phút đã lập công chuộc tội, bằng đường chuyền vào cho Rooney lao tới đánh đầu đưa bóng vào lưới đội chủ nhà quân bình tỷ số 1-1. Vậy nhưng, trước khi hiệp một kết thúc, Seoul lại vượt lên dẫn 2-1. Người tạo nên khác biệt vẫn là Dejan sau khi tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ MU, thoát xuống dứt điểm tinh tế qua người thủ môn Kuszczak.

Sau giờ nghỉ, MU vẫn là đội áp đặt được lối chơi và nắm thế chủ động. Sức mạnh tấn công vẫn được duy trì hợp lý. Sau nhiều nỗ lực, họ rốt cuộc cũng được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 58. Từ đường chuyền vào của Rooney, Macheda thoát xuống đón bóng rồi vượt qua thủ thành đội chủ nhà, trước khi đưa bóng vào lưới trống.

Bộ đôi tiền đạo này sau đó rời sân, nhường chỗ cho Michael Owen và Berbatov. Owen từng ghi hai bàn trong hai trận giao hữu trước ở Malaysia. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian có mặt trên sân hôm qua, cựu chân sút của Liverpool và Real Madrid đã chẳng thể nối dài chuỗi bàn thắng dù nỗ lực.

Bù lại, người đá cặp cùng anh là Berbatov kịp thời ghi dấu ấn. Tiền đạo người Bulgaria chỉ mất khoảng năm phút sau khi có mặt trên sân để ghi bàn bằng đầu, ấn định kết quả 3-2 cho MU. Người kiến tạo cho Berbatov lần này là Gibson, cũng vào sân từ băng ghế dự bị.

Cho đến khi dứt trận, không đội nào ghi được thêm bàn thắng. Nhưng bầu không khí sôi động không vì thế mà ngắt. Đám đông chừng 64.000 khán giả trên sân Seoul World Cup được dịp reo hò ầm ĩ khi chứng kiến người hùng Park Ji-sung vào sân ở phút 74. Mỗi lần tiền vệ 28 tuổi chạm bóng, họ lại hò hét cứ như anh vừa ghi bàn.

Sau trận đấu, Park tiết lộ, các đồng đội đã rất ngạc nhiên với sự cuồng nhiệt mà cổ động viên nhà dành cho anh. “Khi tôi ngồi trên ghế dự bị, có người đã hỏi tôi rằng Liệu cậu có phải là Vua của Hàn Quốc không?”, Park nói.

Điểm đến kế tiếp và cũng là cuối cùng của MU trong chuyến du đấu châu Á là Hàng Châu, Trung Quốc.

Đội hình thi đấu của MU (4-4-2): Kuszczak (Van der Sar 45), O'Shea, Ferdinand, Brown, Evra (Fabio 74), Fletcher (Gibson 45), Carrick (Park 74), Giggs (Scholes 60), Anderson (Nani 60), Macheda (Berbatov 60), Rooney (Owen 60).

Cùng chuyên mục