MU giành Siêu Cup Anh sau kỳ tích của Van der Sar

Sau hai hiệp chính hòa 1-1, ĐKVĐ Premiership (MU) và đội đang giữ Cup FA (Chelsea) chỉ phải sử dụng đúng ba loạt đá penalty để phân định thắng bại, trong trận tranh Community Shield tối qua. Van der Sar là người hùng của "Quỷ đỏ" trận này.

b

MU tiếp tục phát huy thành tích giành nhiều Cup community Shield nhất nước Anh. Ảnh: AP.

Không thực sự gay cấn , đó là cảm nhận cơ bản về trận tranh Siêu Cup Anh đầu tiên trên sân Wembley mới, tối qua. Cũng dễ hiểu về điều này khi mà cả MU lẫn Chelsea đều có quá nhiều cầu thủ đang phải dưỡng thương. Hơn nữa, tính chất của một trận Siêu Cup vốn không quá quan trọng, trong khi mùa giải mới chỉ còn một tuần nữa là bắt đầu. Ra sân trong đội hình hai đội bởi vậy có nhiều gương mặt mới như Ben Haim, Malouda và Johnson (mới được gọi về sau một năm đem cho mượn) của Chelsea, hoặc thường phải sắm vai dự bị ở mùa trước như Brown, O'Shea và Silvestre bên phía MU.

Chưa hết, cách sắp xếp các vị trí của hai đội trận cũng "có nhiều vấn đề". Trong số những cầu thủ đá chính của đội ĐKVĐ giải Ngoại hạng, có tới 6 người vốn xuất thân là những hậu vệ. Ngoài Evra, Ferdinand, Vidic và Brown chia nhau các vị trí ở hàng thủ, thì hai người còn lại là O'Shea và Silvestre được đôn lên trên hợp cùng Ronaldo và Carrick trấn giữ tuyến giữa. Trong khi đó, bên phía Chelsea, Didier Drogba bất ngờ không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Đội đang giữ cup FA bởi vậy không có tiền đạo thực thụ nào cho đến khi tân binh Pizarro được tung vào sân ở đầu hiệp hai. Những pha tấn công của "The Blues" trong quãng thời gian này thường phải trông cậy vào những tình huống băng lên từ hai bên cánh của Wright-Phillips (phải) và Malouda.

Bên phía MU, tấn công biên cũng là miếng đánh được sử dụng nhiều, đặc biệt là những tình huống có sự góp mặt của Ronaldo. Chính pha hãm thành đáng kể đầu tiên của trận đấu đã xuất phát từ một pha đi bóng thần tốc bên cánh trái của tiền vệ người Bồ Đào Nha, phút 21. Bóng trong tình huống này tìm đến chân Giggs đang băng lên bên mé phải khu cấm địa Chelsea. Tuy nhiên, cơ hội ngon ăn không được tiền vệ xứ Wales chuyển hóa thành bàn thắng do thủ thành Petr Cech băng ra chặn đánh kịp thời. Phút 30, từ một pha tạt ở biên của Ronaldo, thiếu chút nữa Silvestre đã có thể lập công nếu băng vào sớm hơn một nhịp hoặc không bị một cầu thủ áo xanh kèm quá chặt. Tuy nhiên, chỉ sau tình huống này có 5 phút, bàn mở tỷ số cũng đã đến với MU. Bên cánh trái, Ronaldo phối hợp với Evra trước khi bóng được hậu vệ người Pháp đẩy ngược trở lên cho Giggs đang trực sẵn ở trung tâm khu cấm địa Chelsea. Bằng một cú ra chân nhanh và gọn ghẽ, thủ quân của MU đã loại được toàn bộ hàng thủ đối phương, đưa đội nhà vượt lên.

Về phần Chelsea, do không bố trí tiền đạo thực thụ, Lampard, Mikel và cả Essien lại chơi khá thấp nên những đột biến mà họ tạo ra trong những phút đầu là không nhiều. Ngoài những pha lên bóng ở biên của Malouda hoặc Wrights-Phillips, "The Blues" thường phải trông cậy vào những tình huống cố định. Một trong những pha bóng đáng kể như thế đã đến ở phút 27. Từ quả đá phạt của Malouda, bóng đến đầu Essien trước khi được Mikel đánh nối ở ngay trong khu 5m50. Tuy nhiên, bóng chỉ ăn vào sát cột dọc gần rồi ra ngoài. Sau khi bị dẫn bàn, Chelsea cũng không vội vã tràn lên tìm bàn gỡ. Dẫu vậy, đúng vào phút cuối hiệp một - khi mà trận đấu đang diễn ra khá tẻ nhạt - đại gia thành London vẫn bất ngờ có được bàn gỡ hòa 1-1. Từ một đường chuyền chuẩn xác của Ashley Cole bên phần sân nhà, bóng tìm đến Malouda. Dù bị Ferdinand theo kèm rất sát, nhưng tân binh của Chelsea vẫn mạnh mẽ vượt qua, rồi trong một tư thế khó anh tung người chích mũi chân trái đưa bóng vào góc xa khung thành Van der Sar.

Sang hiệp hai, trận đấu càng về cuối càng nhạt dần. Mourinho và người đồng nghiệp Ferguson "tranh thủ" cho thêm những gương mặt mới được vào sân để làm quen với không khí bóng đá Anh. Các tân binh như Claudio Pizarro, Steve Sidwell bên phía Chelsea hay Nani của MU lần lượt được trao cơ hội. Tuy nhiên, họ đều không tạo được đột biến. Cho đến hết hiệp hai, cũng vì vậy mà chẳng có bàn thắng nào được ghi thêm, ngoại trừ đôi ba tình huống sóng gió đáng kể do MU tạo được. Phút 50, Evra có pha băng xuống và đẩy bóng ngược trở ra giống hệt như tình huống tạo ra bàn mở tỷ số. Nhưng lần này người chạm bóng không phải là Giggs mà là Ronaldo. Và cũng bởi vậy mà bàn thắng đã không đến với đội bóng áo đỏ khi Ronaldo rườm rà giật bóng lại một nhịp rồi mới tung ra cú dứt điểm, khiến Cech có cơ hội nhìn được hướng sút, không khó để hóa giải. Khi trận đấu đi vào những phút cuối, Ronaldo một lần nữa lại có cơ hội lập công. Nhưng, cũng lại một lần nữa Cech là người chiến thắng khi kịp áp sát không cho đối phương có dịp lập công..

Hòa 1-1 sau hai hiệp chính, theo thể thức của Community Shield 2007, hai đội tiến hành đá penalty luôn chứ không chơi hiêp phụ như những năm trước. Và tại đây, chỉ sau ba loạt sút, kẻ thắng người bại nhanh chóng được phân định. Ở cả ba lượt đá đầu tiên, lần lượt là Pizarro, Lampard và Wright-Phillips của Chelsea đều không thắng được thủ thành Van der Sar. Xen giữa đó, Rio Ferdinand, Carrick và Rooney của MU đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần mang về chiếc Cup Community Shield lần thứ 12 cho đội bóng áo đỏ thành Manchester.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech, Johnson (Sidwell, 78'), Carvalho, Ben Haim, Ashley Cole (Diarra, 67'), Wright-Phillips, Essien, Mikel, Lampard, Malouda (Pizarro, 51'), Joe Cole (Sinclair, 82').
Dự bị không được sử dụng: Cudicini, Hilario, Worley.

Bàn thắng: Malouda, 45'

MU: Van der Sar, Brown, Vidic, Ferdinand, Evra, Ronaldo, Carrick, O'Shea, Silvestre (Nani, 68'), Giggs (Fletcher, 81'), Rooney.
Dự bị không được sử dụng: Kuszczak, Pique, Bardsley, Martin, Eagles.

Bàn thắng: Giggs 35'

Cùng chuyên mục