Gần như chắc chắn tiền vệ Antonio Valencia của Wigan sẽ là bản hợp đồng đầu tiên của Sir Alex Ferguson, trong công cuộc tái thiết MU thời “hậu Ronaldo”.
Đêm qua 29/6, cả hai bên đã thống nhất mọi điều khoản cá nhân của bản hợp đồng trị giá 16 triệu bảng, dự kiến sẽ hoàn thành trong 48 giờ tới.
Sở hữu lối chơi tốc độ, giàu kỹ thuật, Antonio Valencia được kỳ vọng sẽ bù đắp được phần nào khoảng trống mênh mông mà CR7 để lại ở Old Trafford. Tuy nhiên, đây sẽ là một canh bạc may rủi đối với MU bởi “tấm gương tày liếp” Luis Nani vẫn còn đó.
Nani chuyển đến MU hè năm 2007 với kỳ vọng tạo nên một “bộ tứ nguyên tử” Ronaldo-Rooney-Tevez-Nani, nhưng tất cả những gì mà cựu tiền vệ Porto làm được chỉ là 4 bàn thắng/39 lần ra sân và Sir Alex chỉ còn cách cất anh lên băng ghế dự bị dài hạn.
Thêm vào đó, hiệu suất ghi bàn của Valencia khá “nhạt nhòa” chỉ với 6 pha lập công trong 47 trận đá chính cho Wigan. Người hâm mộ chỉ biết hy vọng vào con mắt nhìn người của Ferguson, bởi khi mang Ronaldo về từ Sporting Lisbon, CR7 này cũng chỉ mới ghi được 3 bàn/25 trận đá chính.
Dự kiến, tiền vệ 23 tuổi này sẽ được hưởng mức lương khởi điểm là 70 nghìn bảng/tuần, gấp 4 lần so với hồi anh ở Wigan.