MU sắp bước vào những ngày khốc liệt: Không có chỗ cho bầy rối

Gần 1 thập kỉ trước, nhà văn R.L.Stine đã chinh phục thị trường văn học thiếu nhi bằng buổi biểu diễn của những con rối. Đêm qua, có một bầy rối cũng đã nhảy múa vụng về ở Wembley, chỉ khác đôi chút, họ chẳng chinh phục được thứ gì ngoài sự thất vọng tràn trề.

“Night of the Living Dummy” (Đêm của bầy rối) là tên tác phẩm nổi tiếng nhất trong bộ sách “Goosebumps” (Những chuyện kì bí), bao gồm 62 cuốn của nhà văn lừng danh R.L.Stine. Ngay khi được xuất bản trong giai đoạn 1998-2000, “Đêm của bầy rối” nói riêng và “Những chuyện kì bí” nói chung đã được hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới đón đọc với tất cả niềm say mê.

 

Có lẽ R.L.Stine thì không có quan hệ dây mơ rễ má gì với Alex Ferguson và chắc chắn MU cũng không phải là cảm hứng cho nhà văn người Mỹ viết lên thiên truyện của mình. Vậy nhưng đêm chủ nhật ở Wembley, MU bỗng chốc biến thành một bầy rối như vậy. Bầy rối bao gồm 11 “chú quỷ”, đa phần là “tiểu quỷ”, và điều khiển họ là nghệ sĩ múa rối Alex Ferguson.

 

Ngay trước trận đấu với Everton, Ferguson cho biết ông sẽ sử dụng biện pháp xoay vòng lực lượng để giữ sức cho cầu thủ của mình trong hơn 1 tháng cuối cùng của mùa giải. Nhà cầm quân tài ba biện bạch: “Chúng tôi đang trong tình thế khó khăn bởi có quá nhiều trận đấu trước mắt và phải có sự thay đổi”. Nhưng ông cũng không có ý định coi FA Cup là mặt trận thứ yếu có thể bỏ qua. “FA Cup là quan trọng và chúng tôi không muốn thua lúc này”.

 

Vậy là đã rõ, Ferguson vừa muốn đội bóng của mình có vé dự chung kết, vừa không muốn hao binh tổn tướng quá nhiều. Vậy nhưng, hãy nhìn vào đội hình ra sân của MU ở Wembley. Trong 11 cầu thủ xuất trận, ngoại trừ bộ đôi trung vệ Ferdinand, Vidic, Ferguson sử dụng 9 cầu thủ trẻ hoặc chuyên đá dự bị. Trong số đó có những người mới trở lại sau chấn thương như Rafael, Anderson và những người chưa bao giờ chơi trong sơ đồ xuất phát của “Quỷ Đỏ” trong 1 trận đấu chính thức như Fabio và Macheda. Ngoài ra, những cầu thủ trẻ Foster, Gibson, Welbeck hiếm khi được ra sân còn Park và Tevez không giữ được vị trí trong mùa giải này.

 

Rooney đang chơi rất hay thời gian gần đây, nhưng anh thậm chí không có tên trong danh sách dự bị. Ronaldo đã ghi bàn trở lại, một bàn thắng cực đẹp ở Porto cũng cùng chung số phận. Giggs và Carrick cũng thế. HLV người Scotland đã thực thi lựa chọn của mình một cách triệt để, những thành tố có vai trò quan trọng nhất hoặc đã phải làm việc nhiều nhất được để dành cho Premier League và Champions League khi mùa giải đang ở giai đoạn nước sôi lửa bỏng.

 

Với những con người ấy, Fergie tin rằng ông có thể hạ gục Everton? Nếu như đó là suy nghĩ của ông già gân xứ Scot thì nó thực sự sai lầm. Có vẻ như Fergie đang muốn tái hiện kì tích MU đăng quang Carling Cup cách đây 1 tháng rưỡi bằng một cách tương tự. Vậy nhưng trong đội hình ra sân ở trận đấu với Tottenham có sự xuất hiện của những cầu thủ giàu kinh nghiệm Ferdinand, Evra, Ronaldo, Scholes và cả Tevez nữa. Hơn nữa, FA Cup thì ở tầm vóc rộng lớn hơn là Carling Cup.

Trong suốt trận đấu hôm chủ nhật, Everton đã gây ra rất nhiều khó khăn cho tuyến phòng ngự của “bầy qủy”. Những Pienaar, Fellaini, Cahill và cả “người cũ” Saha luôn sẵn sàng đe dọa khung thành của thủ môn trẻ Foster. Ferguson đã đúng khi để Ferdinand và Vidic ra sân, thay vì Evans. Đó có vẻ như là quyết định đúng đắn duy nhất của người hiệp sĩ xứ Scot bởi bộ đôi ấy đã hóa giải tốt những pha hãm thành của đối thủ. Nếu không có họ, mành lưới của Foster có lẽ đã rung lên và MU chưa chắc đã có quyền chơi hiệp phụ.

 

Trên hàng công, Macheda và Welbeck đã chơi xông xáo và chẳng hề tệ. Trong lối chơi của họ không thiếu khát vọng của tuổi trẻ, đặc biệt là Welbeck. Thế nhưng để biến khát vọng ấy thành những bàn thắng và cuối cùng là chiến thắng, cần phải có sự dẫn đường của kinh nghiệm và sự già giơ. Sẽ thật tuyệt nếu như chơi bên cạnh Macheda, Welbeck là một Rooney mạnh mẽ, kinh nghiệm và luôn luôn chiến đấu với 100% tinh thần “Never say die”. Không có Rooney, Ferguson dùng Tevez làm “người dẫn đường” nhưng chưa nói đến việc truyền tinh thần chiến đấu cho các đồng đội trẻ, tiền đạo người Argentina đã chơi hoàn toàn mờ nhạt trong cả trận.

 

Những gì diễn ra ở Wembley cho thấy Welbeck phải làm việc chăm chỉ và cần thêm thời gian để trở thành một Ryan Giggs mới. Còn với Macheda, tài năng trẻ người Ý cho thấy anh chỉ chơi hay mỗi khi vào sân từ ghế dự bị. Ferguson không nên đốt cháy giai đoạn với anh, để trở thành một “ngôi sao” trong tương lai, Macheda cần phải đóng vai “siêu dự bị” thật tốt đã.

 

Hơn 120 phút ở Wembley là một thất bại lớn của Ferguson trong tư duy chiến thuật. Không chỉ lựa chọn một đội hình thiếu sức chiến đấu, những giải pháp “chữa cháy” của ông cũng không phát huy hiệu quả. Trong 3 cầu thủ vào sân, chỉ có Evra là chơi xông xáo và hiệu quả như thường lệ. Scholes thì đã lâu rồi không còn là một thủ lĩnh tinh thần, người có khả năng khơi dậy tinh thần chiến đấu của các đồng đội. Trong khi đó, Berbatov là một thất vọng ghê gớm. Tung Berbatov vào sân ở hiệp phụ thứ nhất, Ferguson muốn dùng kinh nghiệm của anh để thay thế sự non nớt của Macheda và chuẩn bị cho loạt sút luân lưu. Vậy nhưng tiền đạo người Bulgari đã thất bại trong cả 2 nhiệm vụ.

 

Các Mancunian đã bắt đầu kêu gọi BLĐ “tống khứ” Berbatov!

 

Toan tính của Alex Ferguson đã giết chết MU, hay nói đúng hơn, chính HLV người Scotland đã tự sát bằng những tính toán quá chi li của mình. Thiệt hại đầu tiên và rõ ràng nhất, MU đánh mất tấm vé dự trận chung kết ở giải đấu mà họ là những người giàu truyền thống nhất. Giấc mộng về cú ăn 5 đã chấm dứt khi tháng 5 còn chưa đến. Đã vậy, thể lực cho các cầu thủ cũng không được bảo toàn khi Ferdinand, Vidic phải làm việc suốt 2 giờ đồng hồ còn những trụ cột Evra, Scholes và Berbatov cũng phải xỏ giày ra sân.

 

Còn những gì sau cơn mê?

 

Chia tay FA Cup, MU sực nhớ rằng tần suất thi đấu của mình cũng chẳng hề giảm bớt là bao. Trong 14 ngày sắp tới, họ lần lượt chạm trán Portsmouth, Tottenham và Middlesbrough ở Premier League và với Arsenal ở bán kết Champions League. Ferguson sẽ phân phối sức lực như thế nào trong thời gian hơn 1 tháng còn lại?

 

a

Vụng về một "bầy rối" (Ảnh: The Sun)

Ở Premier League, Chelsea đang rất mạnh và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với đội bóng của Ferguson . Liverpool thì chỉ còn duy nhất mặt trận này là mục tiêu chiến đấu và họ sẽ không có gì để suy tính nữa. MU đang dẫn đầu và tạm chiếm ưu thế trong cuộc đua nhưng họ chắc chắn sẽ không có lấy 1 phút thảnh thơi trong 1 tháng còn lại của mùa giải.

 

Trong khi đó, Arsenal đã hoàn thành nhiệm vụ ở giải quốc nội. Bị Chelsea loại khỏi FA Cup và cũng chẳng còn cơ hội ở giải ngoại hạng, Arsenal sẽ dốc sức cho 2 trận bán kết Champions League nhằm cứu vãn mùa giải trắng tay thứ 4 liên tiếp. Đối thủ của thầy trò Wenger chính là MU.

 

Liverpool coi MU là đối thủ chính, Arsenal cũng vậy. Chelsea thì đang nhăm nhe đòi lại cú đúp bị MU nẫng tay trên ở mùa giải trước. Cả 3 thành viên còn lại của “Big Four” đang thực thi chiến dịch chống MU. Và “bầy quỷ” sẽ phải căng sức mà chiến đấu. Sơ sểnh 1 chút, rất có thể MU không còn gì cả.

 

Dĩ nhiên, Ferguson có thể nói rằng ông đã bắt gặp rất nhiều thử thách tương tự thế này trong suốt 23 năm ở Old Trafford. Và quả thật, MU đã quá nhiều lần “vượt cạn” thành công. Và lần này, họ cũng có thể làm được những điều kì diệu như vậy?

 

Nhưng chắc chắn, điều kì diệu là thứ không bao giờ dành cho một bầy rối!

Cùng chuyên mục