MU tan giấc mộng ăn 3

Sau khi ghi tên mình vào bán kết Champions League và không có đối thủ nào đủ sức đeo bám tại giải ngoại hạng Anh, M.U đang hướng về một mùa giải với cú ăn 3. Thế nhưng, giấc mộng đó lại bị tan biến, khi "Quỷ đỏ" thất thủ trước chủ sân The City Of Manchester với tỷ số tối thiểu 0-1 tại bán kết cup FA, tối 16-4.

Chức vô địch FA cup là chiếc phao cuối cùng cứu vãn Man xanh, khi đội bóng này đang phải đối mặt thêm một mùa giải thất bại. “Oan gia ngõ hẹp”, lịch sử chuyện hai nhà Man đỏ, Man xanh sẽ càng thêm phần gay cấn quyết liệt, khi hai đội bóng của thành Manchester phải “một mất một còn" tại vòng bán kết cup F.A.

Trước khi trận đấu này diễn ra, bên phía Man đỏ sẽ không có sự chỉ đạo của HLV Ferguson và sự phục vụ của Rooney vì án treo giò. Còn Man xanh đội trưởng C.Tevez không thể ra sân vì lý do chấn thương. Để thay thế cho sự thiếu vắng của hai tiền đạo chủ chốt này, bên phía Man đỏ Sir Alex đặt niềm tin vào Berbatov, còn Man xanh tiền đạo người Italia Balotelli được xuất phát ngay từ đầu.

a

Man xanh đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên sau 35 năm chờ đợi.

Bán kết Cup FA

Mặc dù ra quân không phải với đội hình mạnh nhất, M.U vẫn là đội nhập cuộc tốt hơn. “Quỷ đỏ” thể hiện bản lĩnh của mình trong các trận đấu lớn khi cầm bóng rất chắc chắn bên phần sân nhà. 10 phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất, nửa xanh của thành Manchester không thể xuyên phá được thế trận của người hàng xóm, trong khi khung thành J.Hart luôn ở mức báo động.

Phút thứ 15 của trận đấu, pha phối hợp tam giác giữa Park- Carrick- Scholes tạo điều kiện thuận lợi cho tiền đạo người Bungari băng xuống đối mặt khung thành Man xanh, nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm của Berbatov không đủ khó để hạ gục J.Hart.

Chỉ một phút sau, Nani có pha qua người kỹ thuật và căng ngang thuật lợi cho Berbatov, tiền đạo của Man đỏ lại thể hiện sự vô duyên khi dứt điểm vọt xà ngang khi chỉ cách khung thành J.Hart có vài mét.

Sau những phút thi đấu bị dồn ép, Man xanh bắt đầu đáp trả bằng các pha uy hiếp khung thành Van Der Sar, tiền vệ người Anh G.Barry có cú dứt điểm rất kỹ thuật nhưng rất đáng tiếc bóng đi vào mép lưới khung thành M.U. Phút 31, “super mario” có pha dứt điểm rất quyết đoán từ cự ly 30 khiến thủ thành Van Der Sar phải bay người hết cỡ cứu nguy và chịu một quả phạt góc.

Những phút còn lại của hiệp 1, hai đội thi nhau “ăn miếng trả miếng”, trận đấu trở nên sôi động và quyết liệt như những lần đối đầu trước đây. Phút 42, đội trưởng của Man xanh Kompany dứt điểm thiếu chính xác dù có cơ hội ăn bàn rõ rệt.

Bước vào hiệp 2, cả hội đội đều có sự thay đổi về mặt nhân sự nhưng chỉ có một bên phát huy tác dụng. Phút 52, tưởng như một tình huống đơn giản, thủ thành Van Der Sar phát bóng không dứt khoát, ngay sau đó Carrick phạm sai lầm khi chuyền bóng đúng vị trí Y.Toure. Rất nhanh, cựu tiền vệ của Barca có pha đi bóng vượt qua sự truy cả của Vidic rồi dứt điểm hạ gục Van Der Sar mở tỷ số trận đấu.

Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, Man xanh dồn lên tấn công và liên tục uy hiếp khung thành M.U. Phút 65, Sir Alex phải trông chờ vào sự may mắn của “hạt đậu nhỏ” Chicharito khi tiền đạo này được tung vào sân thay cho Vanlencia. Ngay sau đó, M.U phần nào lấy lại được thế trận và chuyển sang dồn ép đối phương. Đáng tiếc nhất là tình huống bóng tìm đến xà ngang khung thành Man xanh sau tình quả đá phạt của Nani.

Chưa thể tìm được bàn gỡ, “quỷ đỏ” càng thêm khó khăn khi lão tướng Scholes nhận thẻ đỏ rời sân sau tình huống tung “kung fu” với Zabaleta ở phút 71. Dù phải chơi với 10 người nhưng “quỷ đỏ” vẫn thể hiện đẳng cấp của mình khi liên lục vây hãm khung thành Man xanh. Ngược lại, Man xanh cũng tỏ ra rất nguy hiểm với các pha phản công bằng tốc độ của S.Phillips.

Trận đấu được bù giờ tới 5 phút nhưng Man xanh chủ động lui về phòng ngự rất kiên cố và không để cho Man đỏ có cơ hội san bằng tỷ số. Trận đấu khép lại với phần thắng 1-0 nghẹ thở và đầy kịch tính cho thầy trò HLV Mancini.

Thắng lợi trước kình địch cùng thành phố, Man city đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên sau 35 năm chờ đợi. Còn người hàng xóm Man đỏ thì tan giấc mộng ăn 3 ở mùa giải này.

Đội hình thi đấu:

Man City: Hart; Zabaleta, Kompany, Lescott, Kolarov; De Jong, Barry; A Johnson (Shaun Wright-Phillips 78'), Yaya Toure, Silva (Vieira 87'); Balotelli

Man Utd: Van der Sar: O'Shea (Fabio Da Silva 84'), Ferdinand, Vidic, Evra; Valencia (Javier Hernandez 65'), Carrick, Scholes, Park, Nani; Berbatov (Anderson 74').

Bàn thắng: Y.Toure  “52

Cùng chuyên mục