Sau thời gian sợ không đủ tiền mua ca khúc nước ngoài, ca sĩ và các công ty kinh doanh âm nhạc trong nước đã tìm được những cách mua rẻ và dễ hơn.
Hồ Quỳnh Hương: 500 USD/ bài hát
Không "nhái" được thì...mua!
Sau khi công ước Bern và công ước Geneve có hiệu lực tại VN, tình trạng xài chùa ca khúc ngoại có giảm nhưng hiện tượng "nhái ca khúc chất lượng cao" lại gia tăng mạnh mẽ. Hàng loạt các bài hát mới ra đời và được đặt nghi vấn đạo nhạc nhưng không thể tìm được "dấu vết" vì trình độ "đạo" quá cao. Ca sĩ mua phải những ca khúc "kỹ thuật cao" nhưng bị điều nọ tiếng kia nên cũng chán. Việc tìm mua trực tiếp ca khúc nước ngoài trở nên một nhu cầu bức thiết.
Ca sĩ thường được giới thiệu đến Liên đoàn quốc tế các nhà soạn nhạc và soạn lời quốc tế (CISAC) trụ sở chính tại Paris và trụ sở đại diện khu vực châu Á đặt tại Singapore, Hiệp hội Sáng tác và xuất bản Mỹ (The American Society of Composers, Authors and Publishers - ASCAP), Công ty Harry Fox - công ty được nhượng quyền từ các hãng sản xuất để bán tác quyền qua hệ thống Internet và tổ chức chuyên về bản quyền Broadcast Music, Inc. Dù biết rõ con đường chính thống nên thông qua các công ty trung gian để việc mua bán được nhanh gọn nhưng không có kinh nghiệm thoả thuận nên giá cả trở thành vật cản trở quá lớn.
Người đầu tiên đặt mua được ca khúc nước ngoài là Mỹ Tâm và Hồ Quỳnh Hương. Trong lúc tự dò tìm đường đi, Mỹ Tâm và nhạc sĩ Quốc Bảo may mắn mua được ca khúc Harem của Sarah Brightman thông qua việc thanh toán trực tiếp với số tiền bản quyền khá rẻ, chỉ 200 USD. Hồ Quỳnh Hương vất vả hơn vì bản quyền hai ca khúc Wild dances và Dance with the wolves của nữ ca sỹ Ruslana (người Ukraine) chưa có trên mạng. Liên lạc qua nhiều cách, phía Hồ Quỳnh Hương mới mua được với giá 500 USD/ca khúc.
Tìm mọi cách "xài chùa"
Với những ca khúc ra đời cách ta quá 50 năm thì được coi là tài sản chung của nhân loại, ai thích thì cứ xài không phải lo kiện vi phạm bản quyền. Đầu tiên, ca sĩ Mỹ Linh phát hành album Chat với Mozart gồm những ca khúc nổi tiếng. Sau đó, trong live show Cô gái Trung Hoa, ca sĩ Lương Bích Hữu cũng tranh thủ hát hai bài nhạc Hoa nổi tiếng là Kẹo hồ lô và Ánh trăng tàn. Hai bài hát này cũng thuộc dạng đã trở thành "tài sản chung của nhân loại" nên xài thoải mái.
Nhân dịp đón tết Trung Thu 2006, ca sĩ Hiền Thục nhanh chóng tung ra album thiếu nhi với chủ đề Tiếng hát thiên thần. Album này toàn những bài hát tiếng Anh dành cho thiếu nhi như Five litlte ducks, This is the way, I went to school one morning, Ten little Indian boys, Long long ago, Jingle bells.... Mặc dù Hiền Thục đã cố tình chọn những bài hát tiếng Anh có mặt trên 50 năm (trở thành tài sản chung của nhân loại và không bị trả tác quyền) nhưng khi xin phép phát hành trong nước lại gặp nhiều khó khăn. Thậm chí có bài hát đã trở thành nhạc dân ca mà vẫn phải tìm cho ra tác giả để hoàn tất hồ sơ. Sau khi đáp ứng tất cả yêu cầu, phía Hiền Thục và công ty MFC phải viết một tờ cam kết, đem cả công ty ra "cấn" với nội dung chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có chuyện tranh chấp bản quyền xảy ra.
Xem ra, muốn xài chùa "tài sản chung của nhân loại" đâu có dễ!