Giải bóng đá Cúp quốc gia 2011 đã được khởi tranh. Than Quảng Ninh (TQN) bất ngờ vượt qua Hà Nội ACB ngay trên Sân vận động Cửa Ông với tỷ số 4-3 sau loạt đá luân lưu.
Một sự khởi đầu khá ấn tượng của đội bóng Vùng mỏ. Ngay sau trận đấu, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với một số cầu thủ của TQN về một mùa giải mới và mục tiêu của họ trong năm 2011.
Tiền vệ Bùi Văn Hiếu: Năm 2010 được xem là một năm thi đấu khá thành công của tôi ở cả hai đội tuyển là TQN và U23 quốc gia. Dù đá ở đội tuyển nào tôi cũng chơi hết mình và cống hiến tất cả những gì mà mình có để giúp cho đội mình chiến thắng. Dù mọi cái chưa được theo ý muốn nhưng với tôi đó cũng là điểm khởi đầu tương đối thuận lợi.
Mùa giải 2011 đã bắt đầu được khởi tranh, với tôi không có gì quan trọng hơn lúc này là cùng đồng đội thi đấu thật tốt để có thể đoạt được thành tích cao nhất. Mùa giải 2010 chúng tôi đã thiếu một chút may mắn để có mặt tại V-League nên mọi người đều rất tiếc nuối. Mùa bóng này các cầu thủ đặt quyết tâm thi đấu hết mình. Nhưng nói thật đây là việc không dễ làm bởi vì ở giải cũng có nhiều đội bóng mạnh và nhận được sự đầu tư khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thi đấu thật tốt để không phụ sự hy vọng của người hâm mộ bóng đá Vùng mỏ.
Tiền vệ Nguyễn Hải Huy: Tôi đã có một năm luyện tập hết mình để đáp ứng được yêu cầu thi đấu của 2 đội tuyển TQN và U19 quốc gia. Điều may mắn cho tôi là dù ở đâu tôi cũng nhận được sự huấn luyện và giảng dạy nhiệt tình của các HLV. Điều đó đã giúp cho bản thân tôi có được các kỹ thuật chuyên môn thật hoàn thiện.
Năm nay tôi đã không còn độ tuổi thi đấu ở đội tuyển U19 quốc gia nữa nên có thời gian toàn tâm toàn ý với TQN hơn. Mùa giải năm nay chắc chắn sẽ rất khó với bản thân tôi và các đồng đội vì phải thi đấu với nhiều đội bóng mạnh. Để chuẩn bị cho một giải đấu đầy khó khăn như vậy chúng tôi đã phải cố gắng luyện tập rất nhiều. Đặc biệt đối với bản thân tôi đá ở vị trí tiền vệ nên rất cần có một thể lực dồi dào. Tôi đang phấn đấu sẽ có một vị trí trong đội tuyển U23 quốc gia nên chắc chắn phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Trung vệ Nguyễn Huy Cường: Các đội bóng hiện nay đều có trình độ chuyên môn rất tốt, chính vì vậy muốn đoạt thành tích cao không phải là điều dễ dàng. Là cầu thủ trẻ chúng tôi luôn phải tự hoàn thiện mình trong từng tình huống nếu không sẽ bị đào thải ngay. Với tôi bóng đá là sự nghiệp nên luôn phải thi đấu hết mình.
Mùa giải 2011 đã bắt đầu được khởi tranh và nó đòi hỏi từng cá nhân của mỗi cầu thủ phải cố gắng thật nhiều mới có thể đạt được kết quả như mong muốn. Bên cạnh đó chúng tôi rất cần sự ủng hộ nhiệt tình của các cổ động viên, chính sự cổ động chân thành của họ sẽ giúp chúng tôi thi đấu được tốt hơn. Với bản thân tôi ư? Tôi mong muốn trận đấu nào cũng đảm bảo 100% sức khỏe để có thể ngăn chặn được tất cả các tình huống tấn công của đội bạn. Và tôi mong chúng tôi sẽ lên V-League ngay trong năm nay. Điều đó là khó khăn nhưng với sự đoàn kết của đội bóng chúng tôi hy vọng TQN sẽ làm được.
Tiền đạo Belibi: Tôi đã có một mùa bóng thi đấu khá thành công khi đóng góp rất lớn vào thành tích đoạt ngôi á quân giải bóng đá hạng nhất quốc gia của TQN năm 2010 và nếu may mắn hơn một chút nữa chúng tôi đã có mặt ở V-League năm nay. Đó chính là động lực để tôi quyết tâm gắn bó với đội bóng thêm một mùa giải mới.
Chúng tôi đã có sự khởi đầu tương đối ấn tượng khi bất ngờ giành chiến thắng trước đội bóng mạnh là Hà Nội ACB với kết quả 4-3. Đây được xem là một điều may mắn cho tất cả chúng tôi trước khi bước vào tranh tài ở giải hạng nhất quốc gia sẽ được khai mạc vào ngày 21-1 tới. Đội bóng vừa bổ sung thêm một số chân sút mới, vì vậy mọi người chưa thực sự hiểu nhau trong chiến thuật, đây là điểm yếu mọi người phải khắc phục trong thời gian tới. Đội TQN đang có một lớp cầu thủ trẻ chơi rất tốt và họ khát khao thể hiện mình, chính vì vậy tôi tin chắc đội bóng sẽ vượt qua để đoạt thành tích như mong muốn.