Trận mưa rạng sáng 2/6 đã làm một lượng đất đá lớn trôi từ đồi T5 vào các nhà dân ở tổ 1, khu 1, phường Hồng Hà (TP Hạ long) và tràn ra đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn gần Bưu điện cột 5, TP Hạ Long) ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và gây cản trở giao thông.
Nước, bùn, đất tràn vào nhà dân tổ 1, khu 1, phường Hồng Hà (TP Hạ Long). Bà Nguyễn Thị Tuyết một trong những hộ bị đất đá trôi vào nhà kể lại: “Khoảng 7h30, ngày 2/6, tôi đang cho 2 đứa cháu ăn, trời đã ngớt mưa nhưng không hiểu từ đâu nước trong cống thoát nước bên cạnh nhà tôi dâng cao đột ngột và tràn vào nhà mang theo đất đá và rác...". Đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn gần Bưu điện Cột 5)... Đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn gần Bưu điện Cột 5)... Tại đường Nguyễn Văn Cừ đoạn gần Bưu điện cột 5 và trước cửa Trung tâm ứng dụng KHCN (Sở KHCN) tràn ngập bùn, đất, ngổn ngang gạch, đá kéo dài vài chục mét. Theo quan sát của chúng tôi, việc thi dự án khu dân cư đô thị đồi T5 hiện hình thành những túi nước nhân tạo lớn rất nguy hiểm cho khu dân cư phía dưới. Điều đáng nói là các túi nước này được đắp bờ rất qua loa và có thể bị vỡ bất cứ lúc nào nhất là mùa mưa chỉ mới bắt đầu.
Theo các hộ dân nơi đây, cơn mưa kéo dài từ đêm 1/6 rạng sáng 2/6 là nguyên nhân, nước được đựng trong các vùng trũng hình thành trong quá trình thi công san lấp mặt bằng nằm trong Dự án khu dân cư Đô thị đồi T5 do Tổng Công ty xây dựng và Phát triển hạ tẩng (Licogi) chi nhánh Quảng Ninh làm chủ đầu tư bị vỡ cuốn theo đất đá, rác... vào nhà dân và tràn ra đường Nguyễn Văn Cừ. Dự án này được triển khai các đây 3 năm, năm nào người dân nơi đây cũng phải chịu cảnh đất đá trôi vào nhà, nhưng lần này là nhiều nhất.
Những túi nước như thế này có thể vỡ bất cứ lúc nào khi mùa mưa tới.