Mùa xuân đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh hiện đang nuôi dưỡng 70 người, là những đối tượng xã hội, đối tượng chính sách, như người già cô đơn không nơi nương tựa, người bị bệnh tâm thần, tàn tật có hoàn cảnh khó khăn v.v.. Những năm gần đây, để nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng tốt hơn, Trung tâm đã được đầu tư sửa sang, xây mới nhiều hạng mục công trình; khu nhà ở đã mở rộng diện tích, có phòng vệ sinh khép kín; khu nhà ăn, phòng y tế, sân thể thao, khu tăng gia sản xuất v.v.. được quy hoạch khang trang, sạch đẹp…

Đến thăm Trung tâm trong những ngày xuân mới, điều đọng lại trong tôi là không khí tràn ngập yêu thương ở “ngôi nhà chung” của những người có hoàn cảnh éo le này…  

Ngay từ cổng vào Trung tâm đã thấy không khí Tết vẫn còn lưu lại trên cành đào được đặt chính giữa lối đi và tấm băng zôn “Mừng xuân Giáp Ngọ - 2014”.
Ngay từ cổng vào Trung tâm đã thấy không khí Tết vẫn còn lưu lại trên cành đào được đặt chính giữa lối đi và tấm băng zôn “Mừng xuân Giáp Ngọ - 2014”.
Dù là những ngày đầu năm mới, các thầy thuốc ở Trung tâm vẫn không bỏ qua lịch khám sức khoẻ thường xuyên cho các đối tượng.
Và những suất ăn khá thịnh soạn của mọi người cho ta thấy “hơi hướng” Tết vẫn còn…
Và những suất ăn khá thịnh soạn của mọi người cho ta thấy “hơi hướng” Tết vẫn còn…

Đưa chúng tôi đi thăm cơ ngơi của Trung tâm, Phó Giám đốc Hoàng Văn Hồi đã kể rất nhiều về những con người, những số phận bất hạnh đang cư ngụ dưới “mái nhà chung” này. Có những câu chuyện thật thương tâm… Và tôi hiểu vì sao ở Trung tâm này, điều mà mọi người hay nói đến nhất đó là sự an lạc; bởi đây chính là cái mà những người cô đơn khao khát nhất. Mong sao mùa xuân sẽ mang tới sự an lạc cho họ trong năm Giáp Ngọ này…

Lương Giang

Cùng chuyên mục