MC Mỹ Lan đang "ôm" khá nhiều chương trình văn nghệ của Đài: "Tác phẩm mới" phát sóng hàng tuần, "Giai điệu tháng" và "Ca nhạc theo yêu cầu" phát sóng hàng tháng, ngoài ra còn có các chương trình trực tiếp của Ban Văn nghệ. Vừa trở về sau Carnaval Hạ Long 2008, cô gái nhỏ nhắn, nhí nhảnh này đã tíu tít khoe những kỷ niệm thú vị.
- Hình như đây là lần thứ hai Mỹ Lan đến với Carnaval Hạ Long?
Carnaval Hạ Long là một trong những chương trình Lan thích nhất bởi nó khác hẳn những chương trình truyền hình mà Lan thường dẫn. Sau thành công của chương trình đầu tiên năm 2007, không chỉ Lan mà cả MC Lê Anh cũng rất mong được trở lại Carnaval thêm nhiều lần nữa.
- Nghe Lan kể, chắc có nhiều kỷ niệm vui lắm?
Kỷ niệm thì nhiều vô kể. Một chuyện dở khóc dở cười mà bây giờ mọi người trong đoàn vẫn trêu Lan là vụ thử mic. Vì phải di chuyển dẫn chương trình trên canô nên việc tính toán khoảng cách an toàn được tiến hành rất kỹ để đảm bảo đường âm thanh tốt. Mọi người thử đi thử lại nhiều lần. Cứ tuởng mic chưa bật, Lan "buôn chuyện" thôi rồi trên canô, ai dè bộ phận âm thanh đã kích hoạt mic lên, trong khi bộ đàm quá xa bờ nên mất sóng, không ai trên canô nghe được thông báo. Thế là... khối chuyện được phóng thanh oang oang khắp đường phố.
Nếu mọi người xem chương trình sẽ thấy Lan phải leo lên một cái xe mô hình cùng MC Lê Anh. Leo lên đã khó, leo xuống lại càng khổ vì cái xe thì quá cao mà Lan lại phải đi giày cao gót và... mặc váy. Mấy khán giả còn vỗ tay cổ cũ khi Lan an toàn tiếp đất.
- Một cử nhân kinh tế dẫn chương trình ca nhạc. Lan làm thế nào để dung hoà được điều này?
Đúng là chẳng có gì liên quan giữa cử nhân kinh tế và MC nhưng Lan nghĩ sự không liên quan hầu hết về kiến thức và kĩ năng chứ không phải tâm hồn. Sự thực là con gái học kinh tế cùng giàu tình cảm và lãng mạn lắm. Không phải việc học kinh tế khô khan sẽ làm "khô" tâm hồn mà Lan e ngại chính những hối hả, bộn bề và lo toan trong cuộc sống sẽ làm chai sạn sự nhạy cảm rất cần có của một người làm nghệ thuật. Vậy nên đôi khi Lan vẫn dành thời gian nghỉ ngơi, dành thời gian cho những thói quen lãng mạn mà giản đơn như cắm hoa, đọc truyện, thơ, nghe nhạc, đến những nơi thiên nhiên để thả hồn mình tự do bay bổng. Carnaval Hạ Long vừa rồi là một ví dụ. Dù chỉ ít phút đứng trên lan can ngắm biển hay pháo hoa cũng đủ làm lòng xốn xang rồi.
- Quay lại với ngày đầu Lan làm MC nhé! Con đường đến với nghề MC của Lan hơi ngược, dẫn trực tiếp rồi mới dẫn trong trường quay?
Dẫn trực tiếp phức tạp và áp lực nhiều hơn nhiều so với dẫn trong trường quay. Người ta phải đi từ đơn giản đến phức tạp, Lan thì ngược lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là dẫn trực tiếp tốt thì dẫn trường quay cũng tốt, vì mỗi cái có một đặc điểm riêng. Hồi đầu mới dẫn trường quay, mặt Lan cứ "đơ" ra vì không có khán giả để tương tác, giọng nói thì y như trên sân khấu... Nhưng Lan thích ứng khá nhanh, chỉ vài tháng sau, Lan đã thể hiện tốt việc dẫn trường quay, mất ít thời gian hơn nhiều so với những người đi từ dẫn trường quay ra sân khấu trực tiếp.