Quảng Ninh sẽ đăng cai triển lãm mỹ thuật khu vực 2 đồng bằng sông Hồng diễn ra vào tháng 8 năm nay. Bởi vậy, giới mỹ thuật tỉnh nhà ngay từ đầu năm đã có những chuẩn bị khá tích cực...
Hoạ sỹ Vũ Quý, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Quảng Ninh, cho hay: Các tác giả mỹ thuật của Quảng Ninh sẽ được tham gia một loạt các trại sáng tác (TST) để có thể mở rộng hơn tầm nhìn, đồng thời có nhiều cơ hội đẩy sâu tác phẩm của mình. Trong tháng 5 này, TST tổng hợp của tỉnh sẽ mở và Chi hội dự định mời 2 hoạ sĩ có uy tín của Trung ương về tham gia để anh em có thể tranh thủ hỏi han, trao đổi kinh nghiệm sáng tác. Ngoài ra, Quảng Ninh sẽ có 4 hội viên tham gia TST tại Đại Lải. Cùng thời điểm này, TST một số địa phương cũng được mở như Yên Hưng, TP Hạ Long, Cẩm Phả. Còn trước đó, 10 tác giả mỹ thuật của tỉnh đã được tham gia TST Đồ hoạ về kỹ thuật in độc bản - một kỹ thuật rất mới với các hoạ sĩ địa phương. Chuyến đi đã giúp các hoạ sĩ mở rộng sự hiểu biết, được làm mới mình. Trong số này, chắc chắn sẽ có những tranh in độc bản trình làng dịp triển lãm khu vực năm nay.
Triển lãm của nhóm “Họa sĩ Hòn Gai” cũng là bước khởi động cho triển lãm mỹ thuật khu vực sắp tới.
Trò chuyện với các hoạ sĩ thấy họ cũng khá háo hức chuẩn bị cho riêng mình. Hạ Long là nơi tập trung nhiều “cây cọ” có tiếng của tỉnh. Còn hơn 3 tháng nữa mới tới triển lãm nên có người chưa muốn tiết lộ về tác phẩm sẽ gửi tham gia, nhưng cũng nhiều hoạ sĩ có vẻ đã rất... sẵn sàng. Hoạ sĩ Trần Công Phú (ông có tác phẩm Phân xưởng tuyển than đoạt giải nhì (không có giải nhất) ở kỳ triển lãm năm 2003 khi Quảng Ninh là chủ nhà) cho hay, lần này, ông không đặt tiêu chí giải lên cao nữa. Tay vẽ lụa cự phách với những gam màu rất bạo liệt về Hạ Long chỉ tham gia một tranh duy nhất nhưng không vẽ lụa mà vẽ chất liệu sơn mài (khổ 1,2x1m) về Hạ Long. Giải thích về lựa chọn này, ông bảo, sơn mài là chất liệu sang trọng, mức đầu tư cao, ít hoạ sĩ theo đuổi dòng tranh này nên ông muốn tạo một điểm nhấn về chất liệu cho mình cũng như trong mặt bằng chung với hoạ sĩ các địa phương khác. Hoạ sĩ Vũ Quý thì sự lựa chọn dường như luôn là 2. Anh cho hay, anh ấp ủ đề tài vẽ về lớp học trên biển - sự học ở vùng khó từ đã khá lâu, dịp này sẽ đưa tranh ra. Những đứa trẻ chèo thuyền đến lớp trong khung cảnh tự nhiên rất đẹp của Hạ Long. Tranh này được anh hy vọng nhiều. Ngoài ra, anh còn có bức Phơi lưới trong ráng chiều muốn chơi về bố cục nhiều hơn. Nhóm hoạ sĩ gồm Nguyễn Hoàng, Nghiêm Vinh, Tùng Lâm, Việt Hùng cũng mở triển lãm nhằm “tạo men” cho cuộc chơi sắp tới. Hoạ sĩ Tùng Lâm khẳng định: Tôi sẽ lại vẽ chân dung tôi. Tôi của bây giờ, mạnh mẽ hơn, cô đọng hơn và có sức nặng hơn... Còn Nghiêm Vinh, người rất mạnh dạn thể nghiệm cái mới thì hào hứng: Tôi sẽ làm tranh in độc bản về Hạ Long...
Nói về các cây cọ trẻ, hoạ sĩ Vũ Quý nhận xét: Cuộc chơi khu vực này luôn khuyến khích những thể nghiệm mới. Lớp trẻ hăng hái và có nhiều hy vọng vì có những diện mạo mới. Lớp trước khó có thể trông đợi nhiều hơn. Có nhìn thì nhìn vào lớp trẻ với một số cây cọ đã định hình, giàu nhiệt huyết... Riêng các cây cọ trẻ của Hạ Long như Nguyễn Thị Thiền, Lê Minh Đức, Nguyễn Văn Chung, Đặng Quốc Hùng để chuẩn bị cho cuộc chơi lần này sẽ bố trí đi TST để cọ xát nhiều hơn.
Nhân nói về vấn đề này cũng xin đề cập tới các hoạ sĩ trẻ của làng tranh Yên Hưng. Không ồn ào nhưng ai nấy đều có sự chuẩn bị của riêng mình. Đào Thế Am rất duyên với đề tài thiếu nhi lần này cũng sẽ phát huy sở trường ấy với bức Vui trung thu. Cây cọ nữ Vũ Thị Đậm còn đang lựa chọn tranh để tham gia, trong đó bức sơn dầu Thôn Cầu Miếu là chị tâm đắc hơn cả. Chuyên về tranh xé giấy, Đỗ Thành Duy hứa hẹn sẽ có một tranh có đề tài thể hiện nét đặc trưng một vùng đất của Quảng Ninh. Nguyễn Sỹ Chuyên thì đang tích cực làm bức tranh khổ lớn Hội miếu Tiên Công để kịp trình làng dịp này. Và đây là tác phẩm được nhiều hoạ sĩ có kinh nghiệm đánh giá cao, hứa hẹn bước tiến bộ đáng kể của cây cọ trẻ này...
Ngoài ra, nhiều tác giả quen thuộc khác của Yên Hưng cũng đang có những phác thảo. Như hoạ sĩ có tiếng của dòng tranh sơn khắc Vũ Tư Khang thì dự định làm tranh Nhà máy tuyển than Hòn Gai, hoạ sĩ Đặng Đình Nguyễn thì lấy đề tài về sự đổi mới của vùng quê Yên Hưng. Tác giả điêu khắc Đinh Thanh thì đang hoàn thiện tượng Nghĩa mẹ v.v...
Các hoạ sĩ của Uông Bí có vẻ chìm hơn so với anh em các khu vực khác nhưng dịp Tết vừa qua, họ cùng một số tác giả nhiếp ảnh cũng đã khởi động bằng một triển lãm nhóm. Sau đó, người thì tham gia TST đồ hoạ, nhóm khác lại rủ nhau đi Yên Tử để tìm cảm hứng. Hoạ sĩ Hoàng Văn Tại chia sẻ: Tôi có một vài phác thảo đang lao vào làm, cũng sẽ có tìm tòi, đổi mới, mạnh dạn thể hiện nhưng được tới đâu thì còn phụ thuộc nhiều thứ nữa. Riêng đề tài sẽ có một tranh sơn dầu vẽ Lễ hội Xên Mường, lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Mai Châu (Hoà Bình) nơi chúng tôi đi thực tế sáng tác hồi tháng 3 vừa qua.
Các tác giả Cẩm Phả ngược lại đầy khí thế xuất quân với mục tiêu lấy số lượng được treo là 9-10 tác phẩm và… phải có giải. Hoạ sĩ Hoàng Minh Giám bức xúc: 6-7 năm nay Cẩm Phả không có giải ở sân chơi khu vực nên rất thấm thía. Lần này nếu không lấy lại được những giải chính thức thì đúng là phong trào xuống thật, không cứu vãn được! Nhưng phấn đấu có giải đúng là quá trình vắt kiệt sức vì đòi hỏi chất lượng của triển lãm ngày càng cao, ngay cả những hoạ sĩ có tiếng đưa tranh cũng có thể bị loại. Chuẩn bị cho cuộc đua này, Cẩm Phả cũng mở TST, đầu tư kinh phí để anh em hoàn chỉnh tác phẩm. 3 cây điêu khắc hiện nay đang tham khảo ý kiến để nâng cao tác phẩm. Lão họa sĩ Ngô Phương Cúc sở trường về mỏ đã sắp hoàn thiện tranh Vùng than làm theo lời Bác (khổ 1x1m), hoạ sỹ Bùi Đình Lan thì tâm đắc với đề tài môi trường, hoạ sĩ Tống Giang Minh chuyên vẽ phong cảnh biển hiện đang lên tay được đánh giá cao về màu, hoạ sĩ Hoàng Minh Giám thì làm tranh sơn dầu khổ to về Phiên chợ Bắc Hà...
Với tinh thần và nỗ lực rất cao, liệu mỹ thuật Quảng Ninh có làm nên một sự đổi ngôi ở cuộc chơi lần này? Chúng ta cùng chờ xem!