Tính đến ngày 26-11, cuộc chiến tại Iraq của Mỹ đã kéo dài hơn cả thời gian Mỹ tham chiến trong cuộc đại chiến thế giới lần thứ 2. Mặc dù đã có mặt tại Iraq được 3 năm và hơn 8 tháng, song sự xuất hiện của lính Mỹ không giúp bảo đảm được an ninh và hoà bình tại quốc gia vùng Vịnh này. Chính phủ Iraq đã phải sử dụng biện pháp kéo dài lệnh giới nghiêm để ngăn chặn các cuộc tấn công của các phần tử vũ trang.
Câc cuộc biểu tình vẫn liên tục xảy ra tại Iraq.
Jamal, người dân Baghdad cho biết: "Tình hình thật tồi tệ. Không ai được an toàn. Mọi người không thể an toàn ra ngoài đường phố. Cuộc chiến này phải chấm dứt. Đã gần 4 năm rồi, mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ".
Cuộc sống thường nhật của người dân Iraq bị ảnh hưởng rất nhiều từ lệnh giới nghiêm này. Một người dân Iraq khác nói: "Vợ tôi đang mang thai mà cảnh sát lại không cho phép tôi đưa vợ tôi đến viện cho dù nhà tôi chỉ cách viện có vài trăm mét. Vợ không không thể đi bộ được, cô ấy sắp sinh rồi".
Tối 26-11, Tổng thống Iraq Talabani đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cao cấp trong chính phủ nước này để thảo luận các biện pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh hiện nay.
Được biết, ông Talabani sẽ tới Iran nhằm thuyết phục các nước láng giềng hỗ trợ Iraq ngăn chặn cuộc nội chiến. Cho đến nay, Tổng thống Syria đã từ chối thẳng thừng đề nghị này của Iran còn Oman do dự và tỏ ý không muốn tham gia.