Mỹ tức giận vì Iran chọn nghi phạm khủng bố làm Bộ trưởng

Mỹ hôm qua (3/9) đã nói rằng Iran vừa “thụt lùi một bước” khi bổ nhiệm một nghi phạm khủng bố làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã chọn ông Ahmad Vahidi, một nhân vật bị Argentina truy nã vì có liên quan đến vụ đánh bom một trung tâm Do Thái năm 1994, làm tân Bộ trưởng Quốc phòng của nước này.
 
Ông Vahidi đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Quốc hội Iran với 227/286 phiếu ủng hộ, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani cho biết.
 
Bộ Ngoại giao Mỹ đã miêu tả việc bổ nhiệm trên là “một hành động đáng lo ngại". "Iran ngày nay đã thụt lùi một bước khi bổ nhiệm nghi phạm của một vụ tấn công khủng bố đẫm máu vào một trong những chức vụ cao nhất trong chính quyền," ông PJ Crowley - một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.
 
Đề cập đến việc được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng, ông Vahidi nói: "Tất cả những ai có hành động chống lại Iran sẽ phải đối mặt với nắm đấm sắt của chính phủ, nhân dân và các lực lượng vũ trang Iran."
 
Interpol đã phát lệnh truy nã của Argentina đối với Vahidi về vụ tấn công vào Hiệp hội chung Israel-Argentina (AMIA) ở Buenos Aires năm 1994, làm 85 người thiệt mạng. Mỹ đã ủng hộ các nỗ lực của Argentina nhằm truy tố những kẻ chịu trách nhiệm về vụ đánh bom này. Tại thời điểm xảy ra vụ đánh bom, Vahidi đang là chỉ huy một đơn vị đặc nhiệm thuộc Lực lượng Bảo vệ Cách mạng Iran hay còn gọi là Lực lượng Quds.
 
Israel và Argentina trước đó đã lên án việc Iran bổ nhiệm Vahidi, nói rằng đó là hành động “lăng mạ các nạn nhân” của vụ đánh bom.
 
Iran phủ nhận có liên quan đến vụ tấn công ở Argentina và cho rằng những cáo buộc đó là vì động cơ chính trị.

Cùng chuyên mục