Mỹ tuyên bố lần thứ ba đụng độ với tàu I-ran

Lầu Năm Góc thông báo hồi 8 giờ sáng 25/4, chiếc tàu vận tải "Westward Venture" do Lầu Năm Góc thuê, đã bắn cảnh cáo khi phát hiện 2 chiếc tàu nhỏ tốc độ cao không rõ danh tính tiến gần chiếc tàu chở đầy đạn dược này của Mỹ "ở hải phận quốc tế, ngoài khơi I-ran".

Cùng ngày, cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Rô-bớt Ghết (Robert Gates) lẫn Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Đô đốc Mai-cơn Mu-len (Michael Mullen), đều lên tiếng cáo buộc và đe dọa I-ran. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, Đô đốc Mu-len tuyên bố Lầu Năm Góc "đang lên phương án hành động quân sự có thể nhằm chống I-ran". Trong khi đó, phát biểu tại Học viện quân sự West Point, ông Ghết cáo buộc I-ran cố tình theo đuổi tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tướng Đê-vít Pê-tra-ớt (David Petraeus) vừa được Tổng thống Gioóc-giơ Bu-sơ (George W. Bush) bổ nhiệm làm Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm (CENTCOM) kiêm Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Trung Đông và Trung Á, có kế hoạch sẽ họp báo để "cung cấp những bằng chứng chi tiết" về sự can thiệp ngày càng tăng của I-ran vào I-rắc.

Ngày 25/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng I-ran đã bác bỏ tin tàu nước này đối đầu với tàu nước ngoài, đồng thời khẳng định các lực lượng I-ran sẽ giáng trả quyết liệt nhất nếu bị tấn công. Kể từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ ba có tin tàu chiến Mỹ đụng độ với tàu I-ran tại Vùng Vịnh. Vào tháng Giêng, các quan chức Mỹ đã cáo buộc 5 tàu I-ran "khiêu khích 3 tàu chiến Mỹ tại eo biển Hô-mút (Hormuz)" và "đe dọa làm nổ tung tàu Mỹ". Phía I-ran đã bác bỏ lời cáo buộc này. Ngày 10/4, Hải quân Mỹ lại thông báo 3 tàu cao tốc của I-ran tiến về phía một tàu tuần tra của Mỹ tại Vùng Vịnh, nhưng đã dừng lại sau khi tàu Mỹ bắn cảnh cáo. I-ran cũng không công nhận đó là một vụ "đối đầu".

Cùng chuyên mục