Người phát ngôn Nhà Trắng Gô-đôn Giôn-đru mới xác nhận việc Anh, đồng minh chính của Mỹ trong cuộc chiến I-rắc, đã thông báo với Oa-sinh-tơn rằng nước này sẽ rút dần lực lượng 7.100 lính tại I-rắc về nước.
Thủ tướng Ble
Trong một dấu hiệu thúc đẩy tiến trình này, ngày 20-2, Anh đã chuyển giao quyền chỉ huy an ninh lực lượng chính ở thành phố miền Nam Ba-xra cho người I-rắc.
Trong khi đó, tình hình tại I-rắc tiếp tục bất ổn, đặc biệt ở thủ đô Bát-đa, nơi lực lượng Mỹ và I-rắc đang tiến hành chiến dịch trấn áp bạo lực giáo phái lẫn các hoạt động của lực lượng nổi dậy. Có thêm ít nhất 21 người thiệt mạng trong một loạt các vụ tấn công ngày 20-2 bất chấp việc Thủ tướng I-rắc Nu-ri An Ma-li-ki đã hạ lệnh cho các lực lượng an ninh không nương tay với các phần tử nổi dậy.
Cùng ngày, tại một tòa án binh ở Mỹ, lính Mỹ Pôn Co-téc đã nhận tội cưỡng dâm một bé gái I-rắc 14 tuổi và sau đó giết chết nạn nhân cùng toàn bộ gia đình gồm người cha, người mẹ và cô em gái 6 tuổi. Đây là một trong 5 lính Mỹ dính líu vào vụ việc gây căm phẫn xảy ra hồi tháng 3-2006 kể trên. Cựu binh sĩ Mỹ Xtê-vân Grin, kẻ được cho là cầm đầu, đã không nhận tội tại phiên tòa hồi tháng 11-2006 và chưa có phán quyết cuối cùng. Đồng phạm Giêm Bác-cơ đã bị xử 90 năm tù. Với việc nhận tội của mình, Co-téc được cho là sẽ thoát án tử hình (án tù sẽ được công bố trong ngày 21-2) trong khi hai đồng phạm còn lại đang chờ bị xét xử.