Nam ca sỹ có xu hướng "nữ hóa"?

Rõ ràng là một giọng hát rất nam tính, nhưng sự xuất hiện của Minh Quân trên sân khấu luôn có vẻ gì đó rất… unisex. Minh Quân cũng không ngần ngại tâm sự với báo giới, anh thích style Hàn Quốc nên nhịn ăn, giảm cân và xuất hiện với hình ảnh càng ngày càng… điệu hơn.

Người viết bài này không cho phép mình nói chuyện đời tư, bàn về nhân cách của các nam ca sỹ thông qua hình ảnh của họ trên sân khấu. Bài viết này chỉ nói về hình tượng của họ và hiệu ứng từ những hình tượng ấy trong công chúng.

sao11.jpg
(Từ trái sang: Lâm Chí Khanh, Minh Quân và Minh Thuận)

Nếu gặp Minh Thuận ở ngoài đời, bạn sẽ nhận ngay ra một người đàn ông ngoài bốn mươi, hiền từ và không kém phần nam tính. Hiện giờ Minh Thuận đã cắt tóc và anh cũng ít xuất hiện trên sân khấu. Nhưng từ rất lâu rồi, khán giả đã gần như "mặc định" hình ảnh của anh trên sân khấu với những trang phục gây sốc, lòe loẹt hoa văn có phần nữ tính và mái tóc dài như con gái.

Nhiều người trong giới nghệ sỹ cho rằng, đó là nét riêng của Minh Thuận. Nhưng cũng không ít người đã nhìn anh trong một chiều hướng khác, không hẳn có lợi cho anh trước công chúng. Dư luận luôn nhiều chiều, và dù có là người nổi tiếng cũng không thể lúc nào cũng có cơ hội giải thích với công chúng.

"Lâm Chí Khanh ngoài đời nhìn đỡ hơn nhiều lắm" - đó là nhận xét của một nhà báo khi nói về nam ca sỹ này. Cái sự "đỡ hơn" chính là ở ngoài Lâm Chí Khanh không bị đám lông chim hay khăn áo làm cho nữ tính đến mức… toàn diện như vậy.

Anh vẫn mặc quần jeans, áo sơ mi và bình thường như bao thanh niên khác trong thành phố. Nhưng lên sân khấu anh thực sự là một con người khác. Những phục sức quá lạ thường đó luôn khiến các live show của Lâm Chí Khanh là nơi để thiên hạ nhòm ngó xem anh sẽ diện bao nhiêu bộ đồ, quấn bao nhiêu cái khăn và xuất hiện trong… hình ảnh như thế nào.

Rất ít người lắng nghe anh hát. Điều đó thật đáng tiếc.

Còn Minh Quân, rõ ràng là một giọng hát rất nam tính, nhưng sự xuất hiện của Minh Quân trên sân khấu luôn có vẻ gì đó rất… unisex. Minh Quân cũng không ngần ngại tâm sự với báo giới, anh thích style Hàn Quốc nên nhịn ăn, giảm cân và xuất hiện với hình ảnh càng ngày càng… điệu hơn.

quangha42.jpg
quangha41.jpg
Ca sĩ Quang Hà cũng có lần đóng giả con gái để quay một videoclip ca nhạc

Nếu so sánh Minh Quân ở thời điểm xuất phát, hát cùng Mỹ Linh bài Khúc giao mùa đến thời điểm này thì thấy rõ hình tượng nam tính ngày càng giảm sút. Với rất nhiều người, đây là sự thiệt thòi cho Minh Quân vì dòng nhạc anh đang theo đuổi không cần phải thay đổi hình tượng đến mức như vậy. Và sự thay đổi này có thể sẽ làm anh mất đi những người hâm mộ đã đi qua tuổi teen.

Ngày càng hiếm đi những hình ảnh nam tính thực sự trong giới ca sỹ, nhất là khi những hình ảnh thần tượng châu Á tấn công khán giả trẻ luôn là hình mẫu "búp bê đẹp xinh", các chàng trai bóng láng và có phần yểu điệu thục nữ.

Các nam ca sỹ nhạc trẻ tại Việt Nam cũng đang đi theo con đường ấy. Nhưng sự thực, họ chưa thành công, có thể nói còn gây ra những dư luận trái chiều về cái gọi là "trào lưu nữ hóa" của giới ca sỹ. Chính những điều ấy đã khiến cho một bộ phận công chúng tỏ ra ác cảm với những sự xuất hiện liên tục của các nam ca sỹ trong hình ảnh quá sặc sỡ và nữ tính.

Tất nhiên, nếu đã coi đó là trào lưu thì trào lưu nào cũng sẽ có kết thúc. Và những ai chạy theo trào lưu sẽ phải rất vất vả để tiệm cận một trào lưu mới, để cho mình hợp thời trang.

Với ca sỹ Việt Nam, sự thay đổi đó không dễ, vì sự thiếu chuyên nghiệp, vì sự mệt mỏi của công chúng, vì nội lực của ca sỹ và vì rất nhiều yếu tố chủ quan và khách quan nữa. Nam tính vẫn đang rất thiếu. Tiếc thay, nam tính thì lúc nào cũng cần!

Cùng chuyên mục