Năm Hợi, Châu Á bùng nổ những chú "heo con"

Châu Á đang đứng trước thách thức bùng nổ dân số trong năm Đinh Hợi 2007. Nhiều cặp gia đình theo truyền thống năm con heo sẽ đua nhau... sinh em bé với ước vọng con cái tuổi Hợi sẽ hạnh phúc và có cuộc sống sung túc.

Năm mới âm lịch của người Hoa sẽ khởi đầu vào 18-2-2007, trễ hơn VN một ngày, là một năm hứa hẹn đặc biệt với người Hoa, vì cứ mỗi 60 năm mới lại xuất hiện năm "heo vàng".

Mặc dù mỗi gia đình ở Trung Quốc chỉ được phép sinh một con, thế nhưng năm nay những ngành kinh doanh liên quan tới em bé sẽ phất lên. Thiên Hoa, quản lí một công ty cung ứng người giúp việc ở Thượng Hải nói: "Công ty sẽ rất bận rộn trong năm Hợi này. Nhiều chú "heo con" sẽ ra đời vì người Hoa tin rằng em bé tuổi Hợi sẽ có một đời sống dễ dàng".

Công ty của bà Hoa đặc trách việc cung ứng các "nhũ mẫu" chăm sóc cho bà mẹ và trẻ sơ sinh một tháng tuổi, vì giai đoạn người mẹ mới sinh là lúc cần được nghỉ ngơi và bổ dưỡng hơn cả - như đúng truyền thống cũng như kiêng kỵ của người Hoa. Có tới 200 "nhũ mẫu" của công ty bà Hoa đã được "đặt cọc" cho tới tháng bảy. Lợi nhuận của công ty tăng vùn vụt, 45%. Song song đó, các bệnh viện ở Trung Hoa đại lục và Hong Kong đã được đặt chỗ đầy nhóc.

Người Hàn Quốc quí năm này hơn cả. Người dân xứ nhân sâm nói rằng tới 600 năm nữa mới lại xuất hiện một năm có hai ngày lập xuân. Vì thế em bé sinh ra năm này được xem như quí tử. Người Hàn còn xem xem năm ủn ỉn này là năm "hồng phúc". Con cái sinh năm nay sẽ may mắn và được phúc đức của tổ tiên dòng họ.

Chính phủ Hàn Quốc, một trong những nước có tỉ lệ sinh thấp nhất thế giới, rất phấn khởi vì các bà mẹ trong năm Hợi sẽ tranh thủ có em bé. Dự báo của chính phủ cho thấy các trung tâm y tế sản khoa sẽ phải làm việc vất vả, không như những năm trống vắng vừa qua.

Hàn Quốc đang nỗ lực đẩy tỉ lệ sinh gia tăng (mức sinh trung bình hiện nay là 1,08 con/ bà mẹ) bằng các chính sách trợ cấp sau khi sinh, không chỉ trong năm "heo vàng sung túc" này - Shin Min-sik, một quan chức Bộ Y tế, cho biết.

Cùng chuyên mục