Năm Mùi nói chuyện với dê

Xuân Ất Mùi vừa gõ cửa, phóng viên chúng tôi phải tìm ngay một anh Dê để phỏng vấn.

Phóng viên (PV): Chào anh dê, gớm năm mới sao tìm anh khó vậy?

Dê (D): Hẹ… hẹ…hẹ, tớ thì giờ ít lắm đấy

PV: Anh làm cái gì mà bận vậy?

D: Hẹ…hẹ…hẹ… năm hết tết đến, chỗ này tổng kết chỗ kia họp hành, chỗ nào cũng có mặt dê tôi, bởi năm qua dê tôi đã có nhiều thành tích xóa đói giảm nghèo.

 PV: Xì, chẳng bằng ai mà đã khoe rồi, các bác chỉ có cái tài gặm cỏ, nhằm nhò gì mà đã khoe khoang.

D: Thật đúng là, anh hay đi vùng sâu vùng xa mà không nhận thấy, đâu đâu phong trào xóa nghèo cũng lên cao. Tỉnh ta có còn thôn bản nào 100% hộ nghèo nữa đâu, ấy là nhờ dê tôi “Ra tay gạo xay ra cám”. Người nghèo kết bạn với dê là hết nghèo, người cận nghèo thì trở thành hộ khá. Này nhé, mấy năm trước anh đến thôn Nà Cam (xã Đại Thành, huyện Tiên Yên) chẳng thấy rằng thôn bao nhiêu năm cứ đóng đinh 100% hộ nghèo. Ấy vậy mà khi dê tôi đến gặm cỏ, thế là năm nay thôn có 5 hộ thoát nghèo nhờ nuôi dê. Lại nữa, thôn Tân Lập (xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn) có hơn 30 năm cứ ra đường là gặp người nghèo, bởi hộ nào cũng nghèo. Ấy vậy mà khi dê tôi du hành đến Tân Lập, hàng chục hộ thoát nghèo từ nuôi dê, thậm chí có người trở thành hộ khá. Vậy nên cổ nhân mới có câu: “Giàu nuôi chó, khó nuôi dê”. Còn bà con bản Cống Mản Thìn (xã Quảng Đức, huyện Hải Hà) thì hát rằng: “Bản, làng ta đổi thay ghê, nhờ anh bộ đội tặng dê hộ nghèo”. Ấy là để ca ngợi các chiến sĩ Lâm trường 103, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 (Đơn vị đóng quân tại xã Quảng Đức). Các bác ấy có hẳn một đội chăn nuôi dê, để lấy dê giống tặng hộ nghèo ở các thôn bản khó khăn của xã. Nhiều hộ khấm khá lên nhờ có dê đấy. Ngoài xóa nghèo ra, họ hàng nhà dê chúng tôi còn góp phần không nhỏ vào công tác xây dựng hạnh phúc gia đình.

Cán bộ Đội 2 Chăn nuôi của Lâm trường 103, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 tặng dê hộ nghèo bản Cống Mản Thìn xã Quảng Đức (huyện Hải Hà)
Cán bộ Đội 2 Chăn nuôi của Lâm trường 103, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 tặng dê hộ nghèo bản Cống Mản Thìn xã Quảng Đức (huyện Hải Hà).

P: Ai chẳng biết rượu “Ngọc dương” của các bác “cậu uống mợ khen hay”.

D: Đấy chỉ là phần ngọn, từ trẻ đến già đều cần đến các bài học của dê. Vậy anh còn nhớ bài “Dê con vâng lời mẹ” không?

PV: À, bài học thời tớ còn học tiểu học, đại thể là “Dê mẹ đi vắng dặn con: Hễ có chó sói đến gõ cửa, thì nhất định không mở. Khi dê mẹ vừa ra khỏi nhà, sói đến dỗ dành dê con mãi không được đành cụp đuôi lủi thủi vào rừng.

D: Vâng, đúng truyện cho trẻ con thì như vậy, nhưng cánh nhà báo các anh hay phải công tác xa nhà, mong sao ai cũng có cô vợ biết vâng lời chồng, rằng khi chồng đi vắng, ban đêm “sói” đến gõ cửa thì không được mở cửa cho “sói” vào, kẻo hạnh phúc gia đình tan vỡ.

PV: Anh nói đúng, không riêng gì chúng tôi mà bất kỳ người chồng hay công tác xa đều muốn vậy. Mong sao đừng lâm vào cái cảnh “Giả vờ bịt mắt bắt dê, để khỏi thấy cảnh vợ mê chồng người”.

D: Híc, híc

PV: Ô, sao bác lại khóc?

D: Không khóc sao được, họ nhà dê chúng tôi làm biết bao việc tốt cho người. Vậy mà con người làm điều xấu thì lại đổi vấy cho chúng tôi.

PV: Có vậy thật sao?

D: Ấy là kẻ đi trêu ghẹo phụ nữ họ cũng bảo là “dê cụ” trong khi loài dê chúng tôi luôn chung tình với cánh dê cái. Chúng tôi sống thật thà chứ đâu có đi lừa đảo ai mà mang tiếng “treo đầu dê bán thịt chó”. Dê góp phần xóa được nhiều hộ nghèo đâu phải hãm tài làm ăn thất thoát mà vẫn mang tiếng là “Bán bò tậu ruộng mua dê về cày”. Thế anh bào rằng không oan thì sao?.

PV: Xì chuyện cũ rồi, hiện tại các bác được nhiều người đón nhận, nhất là bà con các dân tộc vùng sâu, vùng xa.

D: Hẹ…hẹ… thật là may phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới trong tỉnh ta được đẩy mạnh, các tổ chức ban ngành và nhiều địa phương cùng vào cuộc quyết liệt xóa nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2014 của toàn tỉnh chỉ còn 1,77%, trong đó có đóng góp không nhỏ của họ nhà dê chúng tôi. Các huyện đã phối hợp đã mở mang các lớp học nghề, đưa KHKT vào các thôn bản vùng sâu vùng xa, giúp bà con làm ăn tiến tới bớt đi cái cảnh “Bán bò…tậu dê”. Các đơn vị chức năng đã thẳng tay với các tụ điểm mãi dâm, loại trừ bớt những bọn “dê cụ” để chúng tôi khỏi phải mang tiếng xấu oan.

PV: Vậy là các anh đã được minh oan rồi nhé, giờ đã bước sang năm Ât Mùi của các anh rồi, nào bước sang năm mới chúng ta cùng có lời chúc với bạn đọc.

PV và D: E hèm…, nhân dịp năm con dê chúng tôi xin chúc đến toàn bạn đọc, có sức khỏe dồi dào làm ăn tiến tới, học hành tiến bộ để nâng cao năng lực. Ngày tết lỡ có vui làm chén rượu ngọc dương thì xin đừng ngồi sau tay lái, kẻo gặp tai nạn va đầu vào đá cứng, rồi đầu sưng tựa cái sừng dê mà giông cả năm thì khổ.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục