Không xô bồ, lộn xộn, không tranh giành, cãi vã…những tên “xã hội đen” lợi dụng WorldCup để lừa tiền ở Nam Phi sử dụng những “chiêu” rất lịch sự. Cùng bước đến Nam Phi với những lời kề đầy kịch tính của Nguyễn Văn Xin, CTV "đặc biệt", người đạt giải nhất cuộc thi “Tỷ phú bóng đá” do VietNamNet tổ chức.
Lừa tiền rất “lịch sự”
Vừa bước xuống xe, một thanh niên nhỏ nhắn, ăn mặc lịch sự chạy lại, đưa tay hướng dẫn anh Nguyễn Văn Xin vào một con hẻm nhỏ, hai bên là đồng cỏ. Nghĩ rằng đó là những tình nguyện viên của đất nước Nam Phi trong những ngày diễn ra WorldCup, anh vội vàng đi theo.
Nhưng đi được một đoạn, anh mới tá hỏa vì nhận ra rằng, đó là những tên lừa đảo, đang “dụ” anh vào “tròng”.
Tại đây, những người thanh niên trẻ, mặc đồng phục giống như loại đồng phục của tình nguyện viên ở Việt Nam trong những sự kiện lớn.
Khi vừa xuống xe, những thanh niên này đến gần, nói tiếng Anh để hướng dẫn anh “tiến vào sân vận động”. Nghe cách ăn nói lịch sự, anh Xin tin tưởng người đàn ông da đen mặc chiếc áo đồng phục kia và vội vàng bước theo.
Con đường dẫn anh vào sân vận động theo sự chỉ dẫn của người “hướng dẫn viên” có vẻ khác xa rất nhiều so với sự tưởng tượng của anh. Đó là một con đường đất nhỏ, dường như mới được hình thành, hai bên là ruộng cỏ. Trong con đường đó ngoài anh còn có những cổ động viên khác đang được hướng dẫn bởi những thanh niên “đồng phục” kia.
Đi được một đoạn khoảng 1km, một nhóm người chạy lại, nói nhỏ vào tai “người hướng dẫn” điều gì đó. Và tên này cởi chiếc áo đồng phục đang mặc cho vào túi. Sau đó quay lại tiếp tục “hướng dẫn” anh. Còn người báo tin “mật” kia cũng tiếp tục truyền vào tai những tình nguyện viên đi sau những điều gì đó không rõ.
Nghi ngờ mình đang bị dẫn vào “rọ”, anh Xin quyết định “go alone” (đi một mình). Lúc này, tên hướng dẫn mới ngửa tay xin tiền…“hướng dẫn phí”.
Mới đầu, người này chỉ “xin” 10 Rand cho công dẫn đường. Thế nhưng, do không có tiền lẻ, anh Xin đành chấp nhận tiếp tục chịu sự “hướng dẫn” của thanh niên da đen, đi tìm chỗ đổi tiền. Cứ như thế, hai người đi, và tiền “hướng dẫn phí” cũng theo đó mà tăng lên.
Nghĩ mình không nên “làm loạn” ở nơi đất khách, anh Xin đành chấp nhận mở bóp, móc tiền trao và tiếp tục cuộc hành trình không người hướng dẫn.
Chỉ “tấn công” những du khách đi một mình
Không khí bên ngoài sân vận động Soccer City của thành phố Johanesburg nóng dần lên trong thời tiết lạnh 10 độ. Hàng ngàn cổ động viên đổ về sân vận động, đang nóng lòng chờ tiếng còi khai cuộc trận chung kết Hà Lan gặp Tây Ban Nha hứa hẹn nhiều kịch tính.
Cùng đường với anh Xin trên con đường tiến vào sân vận động Soccer City còn có rất nhiều cổ động đến từ các quốc gia khác nhau.Dọc đường, nhiều nhóm “hướng dẫn viên” cũng đang tích cực “làm việc” với những lời mời chào, lịch sự, thân thiết du khách thập phương.
Điều đặc biệt là những nhóm bạn từ 4, 5 người trở lên không hề bị các “tình nguyện viên” này “hỏi thăm”.
Anh Xin kể, lúc nhìn thấy người hướng dẫn mình phải cởi áo bỏ vào túi quần, anh quyết định tách rời khỏi người này. Thế nhưng, chuyện tiền “hướng dẫn phí” khiến anh và người thanh niên da đen xảy ra cãi vã, to tiếng. Những người đi đường dừng lại hỏi thăm, can thiệp, người thanh niên nhẹ nhàng từ chối.
Trong suốt đoạn đường vào sân vận động, những người đi một mình đều “được” các “hướng dẫn viên” chỉ bảo nhiệt tình. Khi thấy bóng cảnh sát, những người cùng “hội” này nhanh chóng thông báo cho nhau, kịp thời ứng phó. Và đương nhiên, nếu không muốn đối đầu với những băng nhóm ở nơi đất khách, những cổ động viên này đành chấp nhận bỏ cuộc để bảo toàn tính mạng.
Trong thời gian tổ chức Cúp bóng đá thế giới, Nam Phi là quốc gia có tỷ lệ cảnh sát tính theo đầu người cao nhất thế giới, 186 000 cảnh sát cho 46 triệu dân. Bên cạnh đó, hàng trăm ngàn nhân viên bảo vệ thuộc các công ty tư nhân cũng được huy động.
Thế nhưng, ngoài mối đe dọa khủng bố, nguy cơ gây rối, bạo động của các cổ động viên nước ngoài, chính quyền Nam Phi còn phải đối phó với nạn trộm cắp, cướp giật, trấn lột của các băng đảng hoạt động tinh vi.