Nạn khấn thuê, dịch quẻ thẻ "bao vây" các lễ hội

Không chỉ xuất hiện dịch vụ "phiên dịch" mới: dịch quẻ thẻ, tại rất nhiều đền chùa hiện nay còn có tình trạng khấn thuê, làm giảm đi giá trị tâm linh của đền chùa.

Khu di tích đền thờ tổ mẫu Âu Cơ (tại thôn Việt Hồng, xã Hiền Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ) ngày 23/2 khá đông khách hành hương. Phần lớn du khách đến Đền Hùng cũng đều qua đền thờ Âu Cơ làm lễ trước. Đây được coi là vùng đất linh thiêng, gắn với truyền thuyết mẹ Âu Cơ sinh bọc trăm trứng. Nhưng, cũng vì truyền thuyết đó mà nhiều người dân đã lấy đây làm cơ hội để kiếm tiền, phá vỡ sự linh thiêng vốn có ở khu di tích này.
Nạn khấn thuê, dịch quẻ thẻ "bao vây" các lễ hội ảnh 1

Đội quân dịch quẻ thẻ đông đảo ở đền Âu Cơ.

Khoảng sân rộng trước đền thờ dành riêng cho khách hành lễ. Ghế đá dành cho khách tham quan nghỉ ngơi biến thành nơi hành nghề của hàng chục người "dịch" quẻ thẻ. Người trẻ có, già có, phụ nữ, đàn ông đều có cả. Đặc điểm chung của họ là mỗi người đều có một chiếc kính, người thì đeo, người thì cầm trên tay. Họ ngồi thành hàng, thành lối, kê cả ghế nhựa để ngồi và chuẩn bị sẵn chỗ cho khách. Khi thấy khách từ nơi xóc quẻ thẻ bước ra với mảnh giấy nhỏ trên tay, tất cả đồng loạt vẫy tay gọi với: "Đọc quẻ đi em, chị giải thích cho", "xem quẻ có đẹp không nào?", "ra đây ông dịch cho"… Có người không chịu ngồi chờ khách mà bám riết lấy khách để mời chào.

Đáp lại nhiệt tình của "đội quân" này, nhiều khách cũng đưa quẻ của mình cho họ "dịch" hộ. Nhưng, có để ý họ "dịch" thì chúng tôi mới thấy sự nực cười trong cách kiếm tiền lợi dụng tâm linh hết sức gò ép này.

"Trời ơi! Chú là người may mắn lắm đấy!" - người đàn ông dịch quẻ dưới gốc đa thốt lên khiến người khác phải đổ dồn mắt vào. Thì ra anh thanh niên trẻ vừa xóc quẻ được số 1. Ông dịch quẻ giải thích: "Hàng trăm người mới có một người lấy được quẻ này. Hiếm hoi lắm! Quẻ này cực tốt, chú cứ đọc là biết ngay, nhưng để tôi giải thích thêm cho rõ". Nói rồi ông này đọc lại quẻ, phân tích thêm ra rồi kết một câu: "Chú phải gập đôi vào thế này này, kẹp 5.000 đồng vào giữa rồi đặt lên bàn thờ tạ lễ. Không tạ lễ là không được đâu. Có hàng trăm người về rồi phải quay lại tạ lễ đấy!". Nghe ông này nói, anh thanh niên tỏ ra rất vui và không quên tặng ông "phiên dịch" 20.000 đồng rồi vào phía trong tạ lễ. Thông thường, khách nhờ dịch quẻ tại đây trả công "phiên dịch" tùy tâm, mức chung chỉ là 5.000 đồng.

Càng để ý, chúng tôi mới càng thấy cách nói của những người "phiên dịch" này thật ngây ngô và buồn cười (một phần cũng bởi nội dung quẻ dùng từ ngữ lủng củng). Thực ra, không phải là họ dịch mà là đọc lại quẻ rồi "nói thêm cho rõ" theo kiến thức hiểu biết của họ.Ví như, một người đàn bà "dịch" cho cô gái trẻ: "Chủ một thì không bệnh cảm tả" - nghĩa là: "Năm nay cô chỉ bị cúm sơ qua thôi chứ không bệnh tật gì". Quả thật, đọc hai câu ấy tôi  chẳng hiểu gì cả, mà nghe bà "phiên dịch" tôi cũng không hiểu tại sao bà giải thích như thế.

Kiểu giải quẻ theo cách như trên đã xuất hiện ở rất nhiều đền chùa, lễ hội miền Bắc. Tại đền Sái (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) cũng có tới hơn chục thầy giải quẻ như thế. Hiện tượng trên đang trở thành vấn nạn tại các di tích và lễ hội đầu năm.

Không chỉ xuất hiện dịch vụ "phiên dịch" mới, tại rất nhiều đền chùa hiện nay còn có tình trạng khấn thuê, làm giảm đi giá trị tâm linh của đền chùa. Điểm nổi tiếng nhất của hiện tượng này phải kể đến là đền Bà Chúa Kho ở TP Bắc Ninh. Đội quân khấn thuê ở đây cũng phải tới vài chục người, hầu hết là phụ nữ. Họ không ngồi chờ khách nhờ khấn mà còn tiếp cận tận nơi, nài nỉ khách khấn thuê. Nếu có người nhờ khấn, họ sẽ vừa khấn và xin âm dương với lời khấn rất to, đặc sệt sự xin xỏ, cầu cạnh thần Phật.

Ngay cả Đền Hùng (ở tỉnh Phú Thọ) những ngày này mặc dù lượng khách về lễ chưa đông nhưng cũng có người thường trực khấn thuê cho khách. Lẽ ra, việc đi lễ là xuất phát từ cái tâm của người làm lễ, tại sao lại phải nhờ người khác lễ hộ?

Sự xô bồ, chen lấn, xô đẩy, xả rác, nhét tiền vào tay Phật… cãi chửi nhau trước cửa Phật, bán hàng ép khách, bán đồ rởm, thuốc rởm, sách lậu… tại các di tích và lễ hội đầu năm đang khiến cho lễ hội mất đi không gian văn hóa cần có.

Tại đền Âu Cơ, có người phụ nữ tay dang rộng, mồm khấn to liên hồi xin "tỷ tám" khiến người chứng kiến thấy rất phản cảm. Hay tại chùa Hương người ta xẻ thịt bán dọc đường, bán băng đĩa hài nội dung không hợp với sự linh thiêng của chùa… Đó là những hạt sạn cần phải dọn sạch để trả lại môi trường văn hóa cho di tích, lễ hội. Đối với đội quân dịch quẻ thẻ, khấn thuê, Ban tổ chức các di tích, lễ hội cần dẹp bỏ ngay, tránh để họ gây nhốn nháo, phức tạp nơi đền chùa.

Cùng chuyên mục