Sau cuộc chiến tranh chớp nhoáng vừa qua giữa Nga và Gruzia, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) quyết định trừng phạt Matxcơva bằng cách ngừng các cuộc tiếp xúc chính thức giữa Nga và NATO.
Tổng Thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer nói với các nhà báo sau Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao NATO tổ chức ở Brussels hôm 20/8 rằng trong hoàn cảnh hiện tại không thể có quan hệ bình thường giữa NATO với Nga.
Tổng Thư ký Scheffer nói: “Chúng tôi không xóa bỏ Hội đồng Nga-NATO nhưng chừng nào các lực lượng Nga còn chiếm đóng phần lớn lãnh thổ của Gruzia thì tôi tin rằng chừng đó sẽ không có cuộc họp nào của Hội đồng Nga-NATO được triệu tập”.
Ông cũng cho biết tương lai quan hệ giữa Nga và NATO tùy thuộc vào các hành động cụ thể của phía Nga. Tuy nhiên, NATO không có các quyết định về chương trình hay dự án cụ thể nào để trừng phạt Matxcơva.
Riêng đối với Hoa Kỳ, có thể nói Washington đã thu được một thắng lợi bé nhỏ khi thuyết phục thành công các Bộ trưởng Ngoại giao NATO đồng ý bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với chính phủ thân phương Tây hiện nay của Gruzia.
Sự ủng hộ này thể hiện ở chỗ các Ngoại trưởng NATO nhất trí lập ra một Ủy ban NATO-Gruzia để trông coi việc xét kết nạp Gruzia vào NATO cũng như bắt đầu thực hiện các khóa huấn luyện quân sự cho quân đội của Gruzia.
Trước những việc làm trên của NATO, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov lên án việc Tổ chức quân sự này đang đổi trắng thay đen, biến nạn nhân thành thủ phạm, tìm cách cứu vớt chế độ đã sụp đổ, tái vũ trang cho các nhà lãnh đạo hiện nay của Gruzia và xóa bỏ tội lỗi của một chế độ tội phạm.
Đại sứ Nga tại NATO Dmitry Rogozin thì tỏ ra đánh giá thấp những việc làm nói trên của các nhà lãnh đạo NATO. Đại sứ Dmitry Rogozin nói rằng NATO “lớn như quả núi mà chỉ đẻ ra được mỗi một con chuột nhắt”.