Nên ngừng hẳn việc “chia ô bán thửa” bán hàng ăn uống dọc tuyến vỉa hè bao biển ở phường Hồng Gai

Những năm trước đây dọc tuyến vỉa hè bao biển từ Cảng vụ Quảng Ninh đến sát cổng đền Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Gai (TP Hạ Long), chính quyền sở tại và thành phố đã phải vất vả lắm, và cũng lai nhai đến hơn 1 năm, mới dẹp được việc bán hàng ăn uống chiều và đêm ở đây.

Bây giờ dòng chữ cấm bán hàng vẫn còn đeo trên cột đèn đường. Tuyến vỉa hè đã sạch được vài năm nay, để nhân dân trong phường đi bộ và tập thể dục buổi sáng. Trước đây, có lần 11 giờ đêm, tôi có việc đi qua, thấy các chủ hàng quét dọn, cứ vứt bừa rác thải xuống biển. Tôi bảo đừng làm thế, thì họ mắng tôi là ông dở người, chĩa mũi vào việc người khác, chúng tôi không đổ xuống đây thì đổ vào nhà ông à? Mùi nước mắm, mùi cá, ngao, sò, mực… vân vân hoai rữa, bốc lên vô cùng khó chịu. Chưa kể các điểm quây tạm bợ bằng cót hoặc giấy dầu rất bẩn mắt được dựng bên đường cho khách uống bia đi tiểu, thậm chí cả đại tiện, hiện vẫn còn.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ phường, tuyến vỉa hè đã được dọn sạch. Nhưng lại xuất hiện hiện tượng mới là người ta dùng vôi kẻ từng ô vuông, trong đó đề tên người đã đăng ký (hay xí phần) để tiếp tục bán hàng ăn uống chiều và đêm như trước đây. Những cái tên viết rất to bằng vôi trắng, ở vỉa hè, ở gờ tường chắn, cạnh biển, từ sát Cảng vụ Quảng Ninh đến cổng Sở Thể thao cũ: Thọ, Hoa, Chiến, Tuấn, Loan, HĐA… Tôi có hỏi một người đứng trên ô “chia thửa” ấy, họ cho biết, chờ Đại hội Đảng bộ phường xong, chúng tôi mới được bán hàng.

Tôi đề nghị TP Hạ Long cho ngừng hẳn việc đó, cấm bán hàng ở vỉa hè, để bảo vệ cảnh quan và môi trường của thành phố du lịch và của Di sản thế giới Vịnh Hạ Long.

Cùng chuyên mục