Nét sinh hoạt đặc sắc của người dân Vùng mỏ

Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ XXXV và đua thuyền chải năm 2007 đã khép lại. Nhưng dư âm về một cuộc đua tài sôi nổi trên đường đua xanh vẫn còn đọng lại trong lòng người hâm mộ thể thao Vùng mỏ.

Trong một ngày đẹp trời các “kình ngư” đã thi đấu rất xuất sắc, quyết liệt làm sôi động cả một vùng sông Cửa Lục (TP Hạ Long) trong dịp diễn ra Lễ hội Du lịch Hạ Long 2007. Người hâm mộ các môn thể thao dưới nước và du khách trong và ngoài nước đã được thưởng thức những pha đua tài quyết liệt, ngoạn mục ở các nội dung đua thuyền chải, bơi nam, nữ. Năm nay, Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ XXXV còn có thêm khách mời là hai đội đua thuyền chải nam và nữ đến từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Hội bơi năm nay có 73 VĐV đến từ 8 địa phương, ngành và 108 VĐV bơi chải đến từ 5 đoàn (9 chải).

Các vận động viên tham gia giải bơi thuyền chải Ảnh: ĐP

Các vận động viên tham gia giải bơi thuyền chải
                                                         Ảnh: ĐP

Thành phố Hạ Long vẫn là đơn vị đăng cai tổ chức Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh nhiều nhất nên được mọi người đánh giá là có nhiều kinh nghiệm trong cách tổ chức. Quả đúng như thế, TP Hạ Long đã có những cách làm rất chu đáo, hiệu quả để Hội bơi được diễn ra đúng kế hoạch. Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ XXXV và đua thuyền chải năm nay được tổ chức sớm hơn so với mọi năm do đây là một trong những hoạt động văn hóa - thể thao tiêu biểu của Lễ hội Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2007. Vì thế Hội bơi đã “kéo” được rất nhiều người hâm mộ là du khách trong và ngoài nước tới xem thi đấu và cổ vũ nhiệt tình cho các VĐV. Tham gia Hội bơi, hầu hết các đoàn đều đặt hy vọng vào sự bứt phá, khẳng định mình của những VĐV trẻ, vì thế nội dung thi đấu này xuất hiện khá nhiều gương mặt mới. Nên nó đã hứa hẹn một cuộc đua tài công bằng và quyết liệt hơn.

Đội nam trẻ trên đường đua Ảnh: Đỗ Phương

Đội nam trẻ trên đường đua
                                            Ảnh: Đỗ Phương

Năm nay, một số gương mặt quen thuộc trên đường đua xanh ở nội dung nữ trẻ không có các VĐV như: Bùi Thị Hồng Hằng, Dương Thị Thơm v.v... Chính vì thế các VĐV trẻ khác đã có dịp bộc lộ tài năng của mình. VĐV Nguyễn Thị Kim Oanh (Đông Triều) sinh năm 1995 đã bất ngờ đoạt vị trí nhất nội dung trẻ. Các nội dung thi đấu trẻ luôn được các HLV “khai thác” triệt để vì đây chính là “mỏ” để phát hiện ra các tài năng kế tiếp cho những giải lần sau. Địa phương làm rất tốt việc này đó chính là TP Hạ Long vì trong 2 mùa giải gần đây các VĐV của Hạ Long luôn chiếm “trọn gói” vị trí nhất, nhì, ba nội dung nam trẻ. Ở nội dung thi đấu nam chính và nữ chính, hầu hết vẫn là các gương mặt VĐV đã quen thuộc như Bùi Thị Huyền anh em Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Trung và Lê Văn Công. Mọi người đều không bất ngờ khi các VĐV này đều “ẵm” trọn các vị trí nhất, nhì, ba ở nội dung thi đấu này. Một trong những nội dung thi đấu thu hút được sự chú ý của người hâm mộ và các đoàn tham gia đó chính là 2 đội đua thuyền chải nam, nữ đến từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Mặc dù “lạ nước, lạ cái” nhưng các tay chèo của Trung Quốc đã mang đến cho Hội bơi một luồng gió mới hấp dẫn và hào hứng đối với người hâm mộ hơn. Ông Nông Tuyền Trắc, Trưởng đoàn của đội đua thuyền chải Trung Quốc cho biết “Chúng tôi rất vui khi được tham gia thi đấu tại Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần này. Thông qua giải đấu mọi người thấy được nét sinh hoạt đặc sắc trong đời sống của hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc. Hy vọng, trong hội bơi sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục được tham gia”.

Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ XXXV và đua thuyền chải năm 2007 đã khép lại, nhưng nó đã chứng minh được sức sống bền bỉ của phong trào thể thao. Hội bơi đã thành công cả về khâu tổ chức cũng như kết quả chuyên môn trong thi đấu của từng cá nhân, phản ánh đúng quá trình tập luyện cũng như phong trào bơi lội của từng địa phương.

Cùng chuyên mục