Newcastle vừa chính thức lên tiếng mời tiền đạo đội tuyển Anh, Michael Owen ký gia hạn hợp đồng để ở lại chơi bóng lâu dài tại St James' Park.
Chân sút 29 tuổi đã liên tiếp bị chấn thương hành hạ và anh chỉ ghi được 29 bàn thắng cho Newcastle kể từ ngày Real Madrid vào năm 2005, theo bản hợp đồng trị giá 17 triệu bảng. Tuy nhiên, HLV Joe Kinnear khẳng định Owen không phải để bán vào tháng 1/2009 sắp tới, kể cả trong trường hợp hai bên không đạt được thỏa thuận về bản hợp đồng mới khi thị trường mùa đông mở cửa.
Tiền đạo Michael Owen (áo đen)
“Chẳng có lý do gì khiến chúng tôi phải bán Michael khi anh ấy có thể ghi từ 15 đến 20 bàn thắng/mùa giải cho chúng tôi”. Vì thế theo Kinnear, lúc này chỉ còn chờ Owen cân nhắc và quyết định.
Cách đây không lâu, chính Owen đã từng khẳng định anh chưa nhận được bất cứ tín hiệu nào từ phía
Một trong những lý do khiến "bộ sậu" tại St James Park quá bận rộn và chưa có thời gian làm việc với Owen là vì kể từ khi HLV Kevin Keegan ra đi vào tháng 9, CLB vùng Đông Bắc đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Ông chủ Mike Ashley cũng muốn bán tống bán tháo