Sáng sớm nay, 9-12, một ngọn lửa bùng lên tại bệnh viện cai nghiện Moscow 17 ở phía Tây Nam thủ đô nước Nga, khiến 42 người thiệt mạng.
Các nhân viên cứu hỏa cho biết, ngọn lửa lan ra từ tầng hai tòa nhà với khói dày đặc khiến cho các bệnh nhân ngạt thở.
Theo chánh thanh tra Cục phòng cháy chữa cháy Nga, ông Yuri Nenashev, những lời cảnh báo đưa ra hồi đầu năm về việc nên đóng cửa bệnh viện do nơi đây không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã hoàn toàn bị phớt lờ.
Hồi tháng hai và tháng Ba năm nay, một đoàn thanh tra của cục đã tới kiểm tra và yêu cầu đóng cửa bệnh viện trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên yêu cầu này đã không được đáp ứng.
Lính cứu hỏa đã cứu thoát được 160 người trong tòa nhà và 10 người trong số đó đã được đưa vào bệnh viện do bị ngộ độc khí cácbon. Trong số 42 người tử vong có 2 nhân viên của bệnh viện.
Phát ngôn viên của sở cứu hỏa Nga cho hay, bệnh viện đã rung chuông báo hỏa hoạn quá chậm, hơn nữa, các nhân viên trong bệnh viện tỏ ra rất lóng ngóng trong công tác sơ tán khẩn cấp các bệnh nhân khi ngọn lửa mới bắt đầu bùng phát. Một điều đáng nói là mặc dù có tới 5 tầng nhà, nhưng chỉ có duy nhất 1 lối thoát hiểm và các cửa sổ đều có chấn song bằng sắt chấn giữ.
Hơn 20 lính cứu hỏa đã được huy động và phải mất gần một giờ ngọn lửa mới được kiểm soát hoàn toàn. Một lính cứu hỏa nói với hãng Itar-Tass, ngọn lửa chỉ lan trên diện tích không lớn lắm, khoảng 100 mét vuông, tuy nhiên lớp khói dày đã khiến các bệnh nhân bị ngộ độc và ngạt thở khi còn đang say ngủ.
Thanh tra Yuri Nenashev cho biết, đến 90% đây là một vụ cố ý gây hỏa hoạn. Tại hiện trường chỉ tìm thấy một giá gỗ và tàn thuốc tại nơi ngọn lửa bùng phát.