Các quan chức Nga hôm qua đã tham dự lễ khánh thành Đài tưởng niệm Laika- chú chó được đưa lên vũ trụ cách đây hơn 50 năm, mở đường cho cuộc chinh phục vũ trụ của loài người.
Đài tưởng niệm Laika có kích cỡ nhỏ, mô tả hình ảnh một chú chó đứng trên đỉnh một quả tên lửa.
Đài tưởng niệm được đặt gần một cơ sở nghiên cứu quân sự tại Mosow, nơi các nhà khoa học Liên Xô từng tiến hành công tác chuẩn bị cho chuyến bay của Lakia cùng vệ tinh Spunik 2 lên vũ trụ vào ngày 3/11/1957.
Sau khi Laika bay vào quỹ đạo, các bác sỹ nhận thấy rằng nhịp tim và huyết áp của Laika bình thường. Laika còn có thể ăn những thức ăn đặc biệt được đựng trong một chiếc hộp.
Theo thông tin chính thức của Liên Xô, Laika đã chết sau một tuần trên quỹ đạo.
Tuy nhiên, sự hy sinh của Laika không uổng phí bởi nó đã chứng thực khả năng sống sót của sinh vật trong môi trường không trọng lượng. Từ phát hiện này, Liên Xô đã thành công trong việc lần đầu tiên đưa người lên vũ trụ vào ngày 12/4/1961.
Trong một cuốn sách về lịch sử y học vũ trụ Liên Xô, bác sỹ Vladimir Yazdovsky- người đã chọn chú chó Laika 2 tuổi chỉ 9 ngày trước khi vụ phóng Spunik 2 diễn ra- hồi tưởng :”Laika đẹp và hiền lành. Tôi đã đưa Laika về nhà chơi cùng lũ trẻ. Tôi muốn làm điều gì đó tốt đẹp cho nó, bởi nó còn rất ít thời gian để sống”