Sau thắng lợi lịch sử trước đội tuyển Hà Lan với tỷ số 3-1, HLV Guus Hiddink của đội tuyển Nga đã tự hào nói rằng, đội bóng do ông dẫn dắt đã vượt trội hơn Hà Lan “về mọi phương diện trong trận đấu”.
Đội bóng của Hiddink đã bị gỡ hoà vào những phút cuối sau khi Ruud van Nistelrooy bất ngờ ghi được bàn thắng vào phút 86. Tuy nhiên, mọi nỗ lực sau đó của “cơn lốc màu da cam” đã bị bức tường thép của hàng phòng ngự Nga ngăn chặn.
Ở hàng công, Dmitri Torbinski và Andrei Arshavin đã “kết liễu” cuộc phiêu lưu của Hà Lan bằng hai bàn thắng tuyệt đẹp ở hiệp phụ. “Kẻ phản bội vĩ đại” cảm thấy vô cùng phấn khích vì đội bóng ông dẫn dắt đã vượt qua đội bóng quê hương ông.
“Tôi vô cùng tự hào về những thành tựu mà đội bóng chúng tôi đã có được. Tôi chưa bao giờ trải qua giây phút như thế này trong sự nghiệp của mình”, ông nói, “Tôi nghĩ đội bóng của tôi là những bậc thầy về kĩ thuật.
Chúng tôi đã chuyền bóng khá nhuyễn. Nhưng chúng tôi cũng vượt trội hơn cả Hà Lan về thể lực. Tôi đã chuẩn bị rất kĩ càng cả về chiến thuật và thể lực cho các tuyển thủ”. “Tôi không cho rằng việc khẳng định Nga là “bậc thầy” của Hà Lan là một từ ngữ kiêu căng nhưng chúng tôi đã vượt trội hơn đối thủ về mọi phương diện”.
Hiddink cũng thừa nhận rằng ông lấy làm tiếc vì cái biệt danh “kẻ phản bội” của mình. “Tôi cho rằng “kẻ phản bội là một từ xấu xa. Tôi mong muốn loại đội Hà Lan và nếu chúng tôi thắng, một chiến thắng không được chờ đợi thì tôi rất vui. Nhưng từ “kẻ phản bội” không đáng dùng với tôi. Tôi không thích từ này”, Hiddink nói.