Ngài Ferguson khởi động lại chiến dịch săn tìm tiền đạo

Sau chuỗi kết quả nghèo nàn ở Premiership, Sir Ferguson đã lên tiếng yêu cầu BLĐ "rót" thêm tiền để chiêu mộ Martins hoặc Anelka trong bối cảnh Rooney bị chấn thương còn Tevez chưa kịp hoà nhập.

m

Martins là mục tiêu số 1 của ngài Ferguson - Ảnh: DM

Cái tên đáng chú ý hiện đang nằm trong tầm ngắm M.U là tiền đạo trẻ người Nigieria, Obafemi Martins. Tờ The Sun tiết lộ, đại diện đội bóng chủ sân Old Trafford đã bắt đầu xúc tiến những cuộc thương thảo với Newcastle về trường hợp của Martins nhằm giải quyết mối khủng hoàng trên hàng công.

Ngoài ra, ngài Ferguson cũng tăm tia Nicolas Anelka, cầu thủ đang rất muốn chia tay Bolton để đến với một đội bóng lớn giàu tham vọng hơn.

Suốt mùa hè vừa qua, vị HLV lão luyện của "Quỷ đỏ" liên tục ve vãn Berbatov, nhưng cuối cùng ông đã thất bại trong thương vụ trên bởi Tottenham khẳng định, tay săn bàn người Bulgari không phải là cầu thủ để bán.

Khoản tiền giải phóng hợp đồng của Martins rơi vào quãng 13 triệu bảng. Mới đây, chiến lược gia Sam Allardyce thừa nhận, ông không thể ngăn cản việc Martins rời Newcastle nếu như có CLB đồng ý trả mức phí như trên.

Tuần trước, ngôi sao người Nigieria phát biểu trên tạp chí The Sun rằng, anh sẵn sàng đặt bút ký vào bản giao kèo mới có thời hạn 6 năm với "chích choè" và gỡ bỏ điều khoản giải phóng hợp đồng. Tuy nhiên, trước khả năng được đầu quân cho "Quỷ đỏ", Martins có thể sẽ thay đổi quyết định.

Thành tích ghi bàn đáng nể của Obafemi Martins ở Premiership mùa trước cũng gây ấn tượng mạnh với ngài Ferguson (17 bàn). Ngay trận khai mạc gặp Bolton, anh tiếp tục toả sáng với cú đúp hoàn hảo vào lưới Jaaskelainen.

Tình hình hàng công "Quỷ đỏ" hiện đang khá bi đát buộc Sir Fergie phải tính đến phương án dự phòng - tậu thêm tiền đạo. Wayne Rooney chắc chắn rời xa sân cỏ 2 tháng vì rạn xương bàn chân. Còn Louis Saha cần ít nhất thêm 2 tuần nữa mới bình phục chấn thương đầu gối.

Trong khi đó, bản hợp đồng rùm beng Carlos Tevez vẫn chưa thể phát huy tác dụng ngay tức thì. Do không có nhiều thời gian hoà nhập tại môi trường mới, nên "The Apache" thi đấu rất lạc lõng trong vai trò mũi nhọn ở màu áo M.U.

Cùng chuyên mục