Ngẫm từ chuyện trộm lợn ở miền núi

Xã Dực Yên (Đầm Hà) vốn là một miền quê thanh bình và êm ả, với 40% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đã từ rất lâu, bà con ở đây vẫn thường có thói quen đi ngủ không cần đóng cửa. Bà con bảo: “Hàng xóm làng giềng chẳng ai tham của ai bao giờ. Với lại cũng chẳng có gì đáng giá để mà phải lo giữ”. Thế nhưng thời gian gần đây, sự yên ả ấy đã bị xáo trộn, khi mà liên tiếp một vài hộ nằm dọc quốc lộ 18A bị bắt trộm lợn. Như hộ ông Hoàng Văn Ngọc ở thôn Đồng Tâm mất 2 con; hộ ông Đặng Đức Tiến ở thôn Đông mất 5 con v.v..

Theo phản ánh của bà con, đối tượng gây ra những vụ trộm ấy là một nhóm khoảng 6 thanh niên thường xuyên di chuyển trên 2 hoặc 3 chiếc xe máy. Nhóm đối tượng này thường hoạt động trong khoảng thời gian từ 12 giờ đêm đến sáng và không cố định ở một địa điểm. Thông thường, ban ngày chúng lượn lờ dọc các tuyến đường, quan sát xem gia đình nào có tài sản đáng giá mà chủ quan, đến đêm lợi dụng lúc bà con ngủ say, chúng đột nhập để lấy trộm. Đáng nói là những đối tượng này thường rất táo tợn. Khi ăn trộm mà bị phát hiện chúng chuyển sang ăn cướp, dùng đá ném lại hoặc dùng các công cụ hỗ trợ như dùi cui, bình xịt hơi cay để chống trả và tẩu thoát... Nhận được tin báo của bà con, Công an xã Dực Yên đã nhanh chóng tổ chức nắm tình hình và báo cáo với Công an huyện để tăng cường công tác quản lý địa bàn, tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ, giữ gìn tài sản gia đình. Qua đó bước đầu đã xác định, nhóm đối tượng không phải là công dân trên địa bàn, mà từ nơi khác đến gây án. Chúng không chỉ “hành sự” trên địa bàn xã Dực Yên, mà còn ở các xã lân cận có địa phận nằm bám dọc tuyến quốc lộ 18A. Công an xã Dực Yên đã thông báo với xã bạn để cùng có sự phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Câu chuyện trộm lợn ở xã Dực Yên chỉ là chuyện trộm vặt, nhưng cũng đặt ra nhiều điều khiến phải suy ngẫm. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn hiện nay đang diễn biến rất phức tạp không chỉ ở vùng thành thị, nông thôn mà ngay cả các xã miền núi vùng sâu, vùng xa. Nhóm đối tượng gây án đều còn rất trẻ, hành sự táo tợn và sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện. Đặc biệt, khi hành sự chúng đều mang theo các loại hung khí hỗ trợ được công khai bày bán ở khu vực cửa khẩu, biên giới. Để cải thiện cuộc sống, thoát nghèo, vươn lên làm giàu, bà con ở các xã miền núi đã dần thay đổi nếp nghĩ, nếp làm bằng cách đầu tư chăn nuôi, các mô hình kinh tế. Nhiều người đã dồn tất cả vốn, liếng; vay vốn ngân hàng để đầu tư phát triển kinh tế. Một trong những lợi thế được bà con ở Dực Yên khai thác chính là chăn nuôi lợn. Vì thế đây là thứ tài sản đáng giá nhất của họ. Việc bị mất tài sản không chỉ làm cuộc sống rơi vào khó khăn, mà còn gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho bà con nơi đây.

Từ câu chuyện trộm lợn này, bà con nên nâng cao ý thức cảnh giác để bảo quản, giữ gìn tài sản gia đình; đồng thời cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để giữ vững an ninh trật tự; kiểm soát và quản lý các loại công cụ, hung khí nguy hiểm bày bán công khai trên thị.
Vĩ An

Cùng chuyên mục