Theo trưởng đoàn TTVN tại Olympic Bắc Kinh 2008 Hoàng Vĩnh Giang, Thương đã tự động mua một ít thuốc dùng để giúp thân hình thon thả và eo ra, mà không hề biết rằng loại thuốc “làm đẹp” này lại có tác dụng lợi tiểu, thuộc diện bị WADA cấm.
- Thưa ông, ông bình luận gì về thông tin tuyển thủ TDDC Ngân Thương có phản ứng dương tính với chất bị cấm?
- Đó là một thông tin chính xác. Đoàn TTVN vừa nhận được thông báo chính thức của BTC, tiểu ban phòng chống doping của ĐH về trường hợp phản ứng dương tính với chất bị cấm của tuyển thủ Việt Nam Ngân Thương.
Thương đã bị loại ra khỏi danh sách các VĐV dự Olympic, hủy bỏ toàn bộ kết quả tranh tài ĐH, đồng thời ngay tới đây Uỷ ban Olympic cùng Liên đoàn Thể dục Việt Nam sẽ phải gửi hồ sơ về chị sang để Liên đoàn Thể dục quốc tế xem xét có hình thức xử lý kỷ luật.
Thực sự suốt mấy ngày nay tôi đang rất buồn và rất tiếc, bởi TTVN tuyệt đối không sử dụng Doping, với môn thể dục thì lại càng không có lý do gì để dùng. Lại một lần nữa VĐV của chúng ta “chết vì thiếu hiểu biết”.
- Vậy cụ thể Ngân Thương sử dụng chất bị cấm gì, thưa ông?
- Nói ra thì chắc ai cũng thấy buồn cười, vừa thương mà càng giận Ngân Thương, cháu “dính” doping chỉ xuất phát từ lý do…làm đẹp. Theo trình bày “thành khẩn” của Thương, cũng như tìm hiểu kỹ lưỡng của chúng tôi thì trước ĐH một thời gian, vì bị chê và cảm thấy người béo ra nhiều, Thương đã tự động mua một ít thuốc dùng để giúp thân hình thon thả và eo ra, mà không hề biết rằng loại thuốc “làm đẹp” này lại có tác dụng lợi tiểu, thuộc diện bị WADA cấm.
Sau buổi thi đấu vòng loại, BTC gắp thăm ngẫu nhiên “trúng” Thương để kiểm tra. Hôm trước tôi và HLV Đỗ Thuỳ Giang bị gọi lên “điều trần” về việc này, có trình bày rõ như vậy, và tất cả các thành viên dự họp đều…cười ầm lên.
Mọi người đều hiểu, thông cảm rằng trường hợp của Việt Nam là vô tình, chẳng có liên quan gì đến chuyện thành tích cả. Thật sự là rất tiếc cho Thương, chị là một trong những VĐV TDDC hay nhất Việt Nam và ĐNA từ trước đến nay, có nhiều đóng góp và luôn nỗ lực phấn đấu cao độ.
Tuy nhiên, dù dưới hình thức nào thì Doping vẫn là Doping, chúng ta buộc phải chấp nhận, nhìn thẳng vào sự thật nghiêm khắc để từ nay tuyệt đối không để mắc phải.
- Thưa ông, rõ ràng đây là một bài học kinh nghiệm sâu sắc đối với các VĐV, nhưng rõ ràng qua sự việc này cho thấy chúng ta đang bỏ ngỏ một vấn đề quan trọng là giáo dục kiến thức cho VĐV về vấn đề này?
- Ý thức và kiến thức về phòng chống doping của các VĐV còn quá yếu kém, thụ động, chủ quan. Ngân Thương đâu phải non nớt gì, đã có tới 6 năm khoác áo ĐTQG, dự tranh đủ tất cả các giải đấu quốc tế, mà còn vậy.
Chị đã sử dụng mà không hề biết hay tìm hiểu tí gì về loại thuốc, chưa kể còn không hề báo gì với HLV Thuỳ Giang, ngay các HLV đa số cũng rất lơ mơ và chủ quan về vấn đề này.
Muốn phòng tránh hiệu quả, toàn diện, trước hết chúng ta phải tạo được bước đột phá về “khoảng trống” đầy nguy cơ này nơi các HLV, VĐV.
Cùng đó, việc kiểm tra doping phải sớm trở thành quy định bắt buộc, áp dụng đại trà tại các giải quốc gia, trước mỗi lần xuất ngoại thi đấu.
Đúng là ngành thể thao chúng ta tuyệt đối nói không với doping, nhưng nếu thiếu các biện pháp đảm bảo, giám sát thì phải nói thật là nguy cơ xảy ra lúc nào cũng có.
- Với trách nhiệm là trưởng đoàn TTVN ở Olympic lần này thì trách nhiệm của ông trước sự cố đáng buồn này như thế nào?
- Như tôi đã đề cập, đây là một sự vi phạm quy định phòng chống Doping của quốc tế, của TTVN.
Dù phải xem xét kỹ lưỡng, nhưng rõ ràng để xảy ra như vậy có trách nhiệm của đoàn TTVN - HLV trực tiếp thì quá rõ rồi mà ngay cả trường đoàn nữa.
Tôi đã báo cáo lãnh đạo ngành về toàn bộ sự việc, và cũng sẽ phải kiểm điểm trách nhiệm của mình nữa. Dầu vậy, theo tôi điều cấp thiết nhất là phải thực hiện các biện pháp phòng chống căn cơ kể trên.
- Xin cảm ơn ông!