Sau khi bắn chết con tin thứ hai người Hàn Quốc, nhóm phiến quân ở Afghanistan tuyên bố trưa ngày 1/8 là hạn chót đối với sinh mạng của 21 con tin chúng đang giam giữ.
Trong lúc này, gia đình các con tin thì đang thực sự hoảng loạn và lo lắng, thậm chí kiệt sức.
Mẹ của Sim Sung-min, 29 tuổi - con tin vừa bị giết nói: "Tại sao lại giết Sung-min của chúng tôi. Hãy cứu lấy nó. Tôi thực sự hoảng sợ và lo lắng. Hãy trả con lại cho tôi. Hãy giúp con tôi trở về an toàn".
Còn tại Hàn Quốc, những người dân cũng bị sốc không kém.
Yoo Jae-man, 35 tuổi cho biết: "Tôi thực sự cảm thấy bị sốc khi nghe tin một con tin khác lại bị giết hại. Tôi buồn và tự hỏi tại sao điều này có thể xảy ra đối với những người vô tội chỉ vì một mục đích chính trị nào đó".
Han Man-sung, 35 tuổi nói: "Tôi hy vọng chuyện này đừng xảy ra thêm nữa".
Choi In-seok, 36 tuổi nói: "Tôi thực sự mong Chính phủ sẽ có những giải pháp đặc biệt và cụ thể để giải cứu các con tin".
Trước đó, thi thể của con tin Shim Sung-min, 29 tuổi, đã được tìm thấy ở vệ đường ngôi làng Arizo Kalley của tỉnh Ghazni. Đây là người thứ hai bị Taliban bắn chết sau vụ trưởng nhóm người Hàn Quốc là mục sư Bae Hyung-kyu, 42 tuổi, bị chúng hạ sát cũng bằng súng, hôm thứ tư ngày 25/7.