Ngày đẫm máu nhất tại Iraq: 200 người thiệt mạng

Bạo lực nối tiếp bạo lực tại Iraq. Bốn xe tải chở bom bị kích nổ liên tiếp ở hai ngôi làng gần biên giới Syria khiến ít nhất 200 người chết và hàng trăm người khác bị thương.

Như vậy, ngày 14-8 trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất ở Iraq trong bốn năm qua. Khoảng 200 người khác cũng bị thương trong các vụ tấn công xảy ra tại một khu chợ và một bến xe đông đúc.

i

Các nạn nhân của vụ đánh bom được cứu chữa trong bệnh viện - Ảnh: Reuters ghi lại qua truyền hình

Hiện số thương vong lớn tới mức sáu bệnh viện cách địa điểm đánh bom hơn 200km cũng được huy động. Một nguồn tin chưa được kiểm chứng của Al Jazeera cho biết số người chết lên đến gần 500 người, trong khi số người bị thương là 375. Một quan chức Iraq chứng kiến cảnh tượng mô tả: “Giống như một quả bom nguyên tử tấn công vào khu vực này vậy”. Phân nửa số ngôi nhà ở hai làng này (làm từ đất sét) đã bị san phẳng hoàn toàn.

Các vụ nổ bom rõ ràng nhằm vào cộng đồng người Kurd theo phái Yazidi (một tôn giáo Ba Tư cổ) và bị nghi ngờ là hành động trả thù của lực lượng Hồi giáo. Hồi đầu tháng tư, một nhóm đàn ông Yazidi đã ném đá đến chết cô gái 17 tuổi Doaa Khalil Aswad vì cô muốn kết hôn với một thanh niên theo đạo Hồi. Vụ giết người được quay lại bằng điện thoại di động và được nhiều hãng truyền thông lớn phát đã gây ra rất nhiều bất bình.

Lực lượng Hồi giáo Sunni sau đó tuyên bố sẽ tiến hành các đợt tấn công trả đũa. Ngày 23-4, các tay súng đã chặn một xe buýt chở công nhân về làng của cô này ở ngoài Beshika và lôi 23 người Yazidi ra bắn chết họ tại chỗ. Ở một số vùng khác của Iraq, người Yazidi cũng bị bắt và ném đá tới chết để trả thù.

Trước tình hình bạo lực leo thang và tê liệt chính trị ở nước này, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã triệu tập cuộc gặp với lãnh đạo các nhóm bộ tộc nhằm cứu vãn liên minh cầm quyền đang lủng củng của ông.  

Cùng chuyên mục