Ngày hội trăng rằm ở Ba Chẽ

Như bao địa phương khác, những ngày này ở Ba Chẽ, tràn ngập mỗi sân trường, từng thôn, bản là không khí tưng bừng, náo nức của trẻ thơ đón trăng rằm.

Tại Trường Mầm non thị trấn Ba Chẽ, ngôi trường vừa được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1, tiếng cười, tiếng nói bi bô của lớp chồi, tiếng hát, điệu múa của lớp lá, hoà cùng tiếng trống ếch, tiếng kèn hơi, xen lẫn trong màu sắc lung linh của những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân… Tất cả tạo nên không khí rộn ràng, vui tươi. Niềm vui của các cháu lan toả sang cả các bậc phụ huynh đưa con đến trường vui hội trăng rằm, đón Tết Trung Thu.

Dù đã rất nhiều lần được chứng kiến cảnh các cháu mẫu giáo vui Tết Trung Thu, song cảm xúc trong tôi lúc này vẫn vô cùng rung động. Các bé ngộ nghĩnh, hồn nhiên, nhún nhảy theo tiết tấu bài hát bé lên ba, hay điệu múa chú cuội trông trăng, dù vẫn còn đôi chút ngượng nghịu, nhưng gương mặt của các cháu toát lên một niềm vui con trẻ, niềm vui mà bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy vui theo.

a
Vui Tết Trung Thu tại Trường Mầm non thị trấn Ba Chẽ.

Cô Trần Thị Phùng, Hiệu phó Trường Mầm non thị trấn Ba Chẽ cho biết: “Tết Trung thu năm nay, niềm vui của cô, trò nhà trường được nhân đôi, bởi Trường vừa được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Vì vậy nhà trường cố gắng tổ chức cho các cháu được trông trăng phá cỗ trong điều kiện tốt nhất. Nhìn các cháu vui Tết mà thấy được vinh dự của cô nuôi dạy trẻ thật lớn lao”.

Trên con đường bê tông mới trải dẫn chúng tôi đến với Trường Tiểu học và THCS xã Minh Cầm. Mặc dù còn cách Trường khá xa, nhưng chúng tôi đã nghe tiếng tùng rinh rinh rộn ràng, xóa tan vẻ yên tính vốn có của ngôi trường nằm cách thị trấn hơn 50 km. Giữa sân trường là chiếc đèn ông sao đường kính gần 3m được các thầy dựng lên cao gần bằng cây phượng vĩ ở góc sân. Các lớp trải chiếu ngồi xung quanh với những chiếc đèn ông sao nhỏ đầy màu sắc, vẽ cả sân trường như thành một bức tranh. Trung thu năm nay nhà trường có đổi mới, là tổ chức thi trang trí mâm cỗ của từng lớp.  Những con thú chó bông, gấu, gà trồng, rùa… ngộ nghĩnh, được bàn tay khéo léo của các em làm ra từ quả bòng, quả cam, dưa hấu… trang trí cho mâm cỗ trông thật sinh động, đẹp mắt. Em Lộc Thị Bình, học sinh lớp 8 của Trường PTCS Minh Cầm cho biết: “Chúng em rất vui khi được các thầy, cô và các anh chị đoàn viên trong xã quan tâm tổ chức cho chúng em được vui hội trăng rằm, được thi mâm cỗ. Chúng em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để thầy, cô và cha, mẹ được vui”.

Thầy Tô Minh Trọng, giáo viên nhà trường tâm sự: “Các em học sinh vùng cao như trường chúng tôi phải chịu rất nhiều thiệt thòi về điều kiện sống, học tập. Vì vậy vào những dịp như thế này chúng tôi luôn cố gắng tạo cho các em những điều kiện tốt nhất, vừa để các em được thoả sức với niềm vui tuổi thơ, vừa động viên các em hăng say hơn nữa trong học tập, rèn luyện”.

Tết Trung Thu này cũng như mọi năm, các đồng chí lãnh đạo huyện, phòng ban, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn đều đến tặng quà, cùng đón trăng, phá cỗ và động viên thầy, trò các trường trong huyện. Đồng chí Nguyễn Công Quyền, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cho biết: “Huyện chỉ đạo tổ chức Trung Thu cho các em năm nay cho thật vui, thật ý nghĩa. Đây không chỉ là hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em, mà còn là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập huyện Ba Chẽ 4-10 (1946 – 2010)”.

Cùng chuyên mục