NGÀY MỚI và niềm hạnh phúc từ những việc làm thiện nguyện

Chỉ gần 30 thành viên với tuổi đời, nghề nghiệp, nơi ở khác nhau, nhưng hơn 2 năm qua, nhóm Ngày mới (TP Hạ Long) đã làm được nhiều việc mang lại niềm vui, sẻ chia nỗi bất hạnh cho nhiều cảnh đời không may mắn...

Nhóm Ngày mới đến thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Giáo xứ Yên Trì (Quảng Yên, Yên Hưng).

Nhóm Ngày mới đến thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Giáo xứ Yên Trì (Quảng Yên, Yên Hưng).

Lấy ngày 19-3-2006 làm sinh nhật của nhóm, Ngày mới giờ đã tròn 3 tuổi. Hồi mới thành lập, Ngày mới chỉ là một nhóm bạn ở tuổi 7X, 8X, chủ yếu sống và làm việc ở TP Hạ Long. Mỗi người có một hoàn cảnh, điều kiện, nghề nghiệp khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là muốn đem lại hạnh phúc cho người khác. Và hoạt động chủ yếu của Ngày mới là tìm đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho những người có số phận éo le, những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt v.v... quanh mình.

Việc làm từ thiện đầu tiên của Ngày mới thực ra lại không ở Hạ Long mà ở Hải Dương. Cả nhóm đã vượt hơn một trăm cây số, để đến thăm hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Thanh Hà. Từ đó đến nay, hoạt động của Ngày mới ngày càng mở rộng, với số lượng ngày càng ''dày'' hơn. Có thể kể ra rất nhiều chuyện làm từ thiện của Ngày mới như: thăm và tặng quà Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ tâm thần Quang Hanh (TX Cẩm Phả); rồi trẻ em làng chài Cao Xanh; trẻ em ở lớp học của bà giáo Liên (TP Hạ Long); Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (TX Uông Bí); các bệnh nhân khoa Nhi (Bệnh viện Bãi Cháy)... Nhóm cũng dành thời gian đến thăm nhiều em nhỏ bị nhiễm chất độc màu da cam, bị tàn tật, mồ côi v.v... trên địa bàn TP Hạ Long. Không chỉ hoạt động thăm hỏi, tặng quà từ thiện các đối tượng bất hạnh trên địa bàn tỉnh, Ngày mới còn tặng quà, thăm nhiều gia đình ở các tỉnh khác, như Hải Dương, Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế... Mỗi khi nghe tin đồng bào ở các tỉnh trong nước gặp nạn, các thành viên của nhóm liền lên kế hoạch giúp đỡ tuỳ theo khả năng của mình. Đáng kể là các bạn đã ba lần thu gom được hàng trăm kg quần áo cũ gửi tới đồng bào khó khăn ở hai tỉnh Kon Tum và Lào Cai...

Điều đặc biệt của nhóm Ngày mới là đa phần các thành viên đều theo đạo Thiên chúa. Với phương châm sống ''Tốt đời, đẹp đạo'', ngoài chăm lo cho cuộc sống, công việc của mình, các bạn luôn coi hoạt động thiện nguyện là niềm vui, là hạnh phúc, là ''Kính Chúa, yêu nước''. Có lẽ vì thế mà những ngày lễ thánh, hay những ngày lễ của đất nước, Ngày mới đều đưa ra những kế hoạch cụ thể của riêng mình. Ngày 1-6 hàng năm, nhóm thường đi thăm những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; còn ngày lễ Giáng sinh thì sắm vai những ông già Noel đến tặng quà, mang lại niềm vui cho những trẻ em bị bệnh đang điều trị ở bệnh viện; hay như ngày Tết Nguyên đán, các bạn lại đến tặng quà cho mẹ liệt sĩ, trẻ em tàn tật, trẻ nhiễm chất độc màu cam v.v... Không chỉ đến tặng quà, các thành viên của Ngày mới luôn thể hiện tấm lòng thông cảm, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh bằng sự chân thành, xót xa như chính họ là những người thân của mình.

Sau ba năm hoạt động, các thành viên của Ngày mới hiện đã lên tới gần 30 người. Có người đã đi làm, có người còn là sinh viên, có người ở Hà Nội, có người ở tận nước ngoài. Mỗi tháng, mỗi thành viên đóng góp 20 ngàn đồng vào Quỹ hoạt động. Mỗi khi có việc, mọi người lại cùng nhau kêu gọi bạn bè, người thân, đồng nghiệp... ủng hộ. Có lẽ vì thế, thành viên của nhóm chưa phải là nhiều, nhưng tấm lòng nhân ái của Ngày mới thì đã lan toả đến mọi người xung quanh, khiến nhiều người tự nguyện đóng góp, ủng hộ, cả về vật chất và tinh thần, trở thành những ''thành viên không chính thức'' của Ngày mới.

Tháng 4 vừa rồi, cả nhóm cùng chung tay sửa lại con thuyền cũ nát - là nơi ăn, chốn ở của chị Linh - người bị câm điếc bẩm sinh và cô con gái mới 4 tuổi ở xóm chài Lán Bè, TP Hạ Long. Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 mới đây, nhóm đã về thăm các em nhỏ và tặng quà một số gia đình khó khăn ở Giáo xứ Yên Trì (Quảng Yên Hưng). Một thành viên của nhóm cho biết: ''Hành trình thiện nguyện của Ngày mới sẽ còn tiếp tục kéo dài. Chúng tôi mong muốn được sẻ chia sự may mắn, hạnh phúc của mình đến những số phận, cảnh đời éo le trong xã hội. Khẩu hiệu của nhóm thật đơn giản, đó là: Hãy mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Lúc đó bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc!''.

Cùng chuyên mục