“Ngày nghe tiếng rú ga, đêm nhìn đèn pha mà tránh”

Đó là ''quy ước an toàn”, mà người dân các xã Tân Dân, Quảng La, Dân Chủ, thị trấn Trới (Hoành Bồ) tự bảo nhau nhằm tránh sự nguy hiểm luôn rình rập trên tuyến đường thuộc quốc lộ 279 chạy từ Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) đến thị trấn Trới (Hoành Bồ)...

Cứ 15 đến 20 phút lại có một chuyến xe chạy qua đoạn đường này với tốc độ chóng mặt.

Cứ 15 đến 20 phút lại có một chuyến xe chạy qua đoạn đường này với tốc độ chóng mặt.

Tuyến đường này chạy qua 4 xã, thị trấn nói trên dài chỉ khoảng 40km, rộng chừng 10m; thế nhưng mật độ đi lại của xe cộ, mà chủ yếu là xe tải hạng nặng, lại khá lớn. Và mặc dù hai bên đường có nhiều cơ quan, xí nghiệp và trường học nhưng suốt cả dọc tuyến hầu như không thấy một biển báo hạn chế tốc độ nào. Do đó các xe tải chạy trên tuyến đường thường phóng bạt mạng... Chỉ trong khoảng thời gian chưa tới một tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đếm được hàng chục chuyến xe tải hạng nặng (như kazmat, sam sung, gấu v.v...) chạy qua với tốc độ rất nhanh, không dưới 50km/giờ. Với khổ rộng của các xe chiếm gần 1/2 lòng đường, mỗi khi chúng tránh nhau, người đi đường lại một phen hết hồn. Nhiều trường học nằm dọc tuyến đường này, giáo viên luôn phải thường xuyên nhắc nhở học sinh khi đi học thì phải chú ý tránh ''các ông xe tải”! Và chúng tôi khi đi xe máy qua đây cũng nhiều phen hú vía vì những xe chở than này vượt qua làm cát bụi tung mù mịt...

Qua tìm hiểu, được biết những chiếc xe tải này chở than từ các mỏ than của Xí nghiệp than X45 thuộc Tổng Công ty Đông Bắc và Xí nghiệp Than Hoành Bồ ra cảng Trới. Ông Ngô Hoà, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng La, cho biết, trong năm 2007 và 2008, trên tuyến đường chạy qua địa phận của xã đã xảy ra vài vụ tai nạn ô tô cán chết người. Nguyên nhân chủ yếu là do đường hẹp, lái xe ô tô phóng nhanh không làm chủ tốc độ. Trước sự việc này, người dân địa phương cũng như các trường học đã nhiều lần kiến nghị lên UBND huyện Hoành Bồ, đề nghị nên thường xuyên có lực lượng chức năng giám sát, xử lý những lái xe phóng nhanh, vượt ẩu. Và nhất là cần có những biển báo hạn chế tốc độ hay biển cảnh báo nguy hiểm ở những địa điểm như trường học, chợ, đường giao nhau, chỗ ngoặt nguy hiểm, khu đông dân cư v.v... để đảm bảo an toàn cho tuyến đường! Thế nhưng, kiến nghị thì kiến nghị, nhưng mãi vẫn chẳng thấy trên có hồi âm. Và người dân cứ lo thon thót mỗi khi đi đường.

Cùng chuyên mục