Không như các giải phụ khác, giải Hoa hậu thân thiện được Ban giám khảo, BTC "chấm" ngay từ lúc 17 thí sinh ở cả hai miền Nam - Bắc tập trung di chuyển về khu du lịch Hòn Ngọc Việt. Sự thân thiện, tính cách, lối sống của mỗi thí sinh được "dòm ngó", để ý theo cách riêng của mỗi vị giám khảo suốt thời gian sinh hoạt tập trung tại đảo Hòn Tre xinh đẹp của Nha Trang.
Thí sinh Lê Thu Hương và Cao Thanh Hằng tết tóc, vui chơi với các em tại làng SOS Ở làng SOS, ngôi nhà mở của hơn 140 em mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa và có hoàn cảnh khó khăn, từng nhóm thí sinh đã đến từng nhà nhỏ, gia đình nhỏ mà các em hiện đang sống với các "mẹ", các "dì" và chia sẻ bằng hết tấm lòng với những tình cảm hồn hậu nhất. Sau khi ngồi quây quần vỗ tay hát chung, chải đầu, tết tóc, tặng bánh kẹo cho các em nhỏ, có thí sinh còn vào nhà bếp nấu ăn cho các em đến mức quên cả giờ xe về, suýt chút bị ở lại trường như ba thí sinh Bảo Anh, Lệ Trang, Thanh Loan. Đã có rất nhiều thí sinh khóc - thút thít che giấu có, ràn rụa cũng nhiều. Có chứng kiến cảnh chia tay: cả trăm em nhỏ của làng SOS cứ bịn rịn nắm tay các thí sinh không cho về, những cuốn sổ với địa chỉ hẹn sẽ viết thư và cảnh các em chạy theo xe chở đoàn người đẹp khi xe đã lăn bánh... mới biết tình cảm đó là rất thật. Nói như NSND Trà Giang thì: "Khóc được không dễ đâu, nhất là với buổi trưa nắng nóng và lịch làm việc dày đặc, rất mệt với các thí sinh mấy ngày nay... Tôi tin đó là những tình cảm chân thành". Vòng chung kết chỉ mới đi được chặng đầu, nhưng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 ít ra đã để lại dấu ấn đẹp với người dân thành phố biển. Sáng sớm mai, cuộc thi Hoa hậu biển sẽ bắt đầu suốt 2 ngày với những phần thi tài hấp dẫn hơn, diễn ra trên cát, trên sóng. Biển Nha Trang - Hòn Ngọc Việt những ngày này sẽ càng rực rỡ hơn với những sắc màu áo tắm và cả những dáng vóc khỏe khoắn, thân hình chuẩn nhất của những cô gái Việt.