Nghệ danh của ca sĩ trẻ: Lẩu thập cẩm!

Gần đây, trong làng giải trí có hiện tượng ca sĩ (CS) trẻ chọn  nghệ danh bằng cách kết hợp giữa  "tây" và "ta" không giống ai. Danh sách những cái tên "nửa nạc nửa mỡ" ngày càng dài khiến nhiều người mới nghe qua đã thấy choáng!

Không còn là những cái tên ăn theo tài tử nổi tiếng  Hongkong một thời như Quách Thành  Danh, Nhật Tinh Anh, Nhật Kim Anh, Châu Gia Kiệt, Lâm Chí Khanh, Lâm Chấn Huy... gần đây, các CS trẻ bắt đầu chuyển hướng đặt tên ghép. Công thức chung được áp dụng nhiều nhất  là trộn  tên Việt vào một tên nước ngoài  sao cho... "lùng bùng" tai, khó viết, khó hiểu là được! Có thể kể đến những cái tên kỳ quặc như Wanbi Tuấn Anh, Akira Phan, Mickey Từ Minh Hy, Kiwi Ngô Mai Trang,  Bambi Trịnh, Hamlet Trương... 

Nghệ danh của ca sĩ trẻ: Lẩu thập cẩm! ảnh 1

Akira Phan

Ban đầu khán giả nhầm tưởng đấy là những chàng trai, cô gái gốc Việt lớn lên ở nước ngoài, về nước làm nghệ thuật. Nhưng sau khi tìm hiểu, ai nấy bật ngửa, đó là người Việt chính hiệu. Sự lựa chọn này ngày càng có nhiều "biến tấu", tên tiếng Việt thu hẹp dần, phần tên nước ngoài làm chủ đạo: Brother A, Tim, Titikid, Baby J, M4U, Mr Dee, Vboys...(!?).

Bầu sô của một CS cho biết, mốt chọn nghệ danh kiểu ấm ớ này hiện được xem là thời thượng, khi phần đông khán giả trẻ cũng như CS đang chịu ảnh hưởng của trào lưu  âm nhạc các nước. Đa số những nghệ danh này đều không chuyển tải ý nghĩa hay gửi gắm bất cứ thông điệp nào. Chúng ra đời đơn giản chỉ vì... ngẫu hứng!

Chẳng hạn, người mẫu Nguyễn Võ Thanh Hùng mới vào nghề ca hát, đơn giản vì  muốn theo phong cách CS xứ hoa anh đào...  nên đổi tên thành Arika Phan. Hay để gây bất ngờ cho khán giả, người mẫu Trương Tri Trúc Diễm khi lấn sân sang lĩnh vực ca hát  lại "làm mới" bằng cái tên Baby J. Cô giải thích: tên này ngắn gọn, dễ nhớ.

Thật ra, việc đặt nghệ danh chỉ là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để  họ trở thành người nghệ sĩ thật sự  của công chúng. Việc copy, bắt chước những cái tên xa lạ như nước ngoài  của một số CS trẻ  chỉ là một kiểu chạy theo thời trang, cho thấy sự thiếu tự tin. 

Nghệ danh của ca sĩ trẻ: Lẩu thập cẩm! ảnh 2

Kiwi Ngô Mai Trang

Nghệ danh của ca sĩ trẻ: Lẩu thập cẩm! ảnh 3

Kiwi Ngô Mai Trang

Anh Nguyễn Tùng, quản lý của CS WanBi Tuấn Anh cũng thừa nhận, đây không phải là cách làm cần khuyến khích. Đương nhiên, trong thời kỳ hội nhập, sử dụng tiếng nước ngoài lưu loát là lợi thế để các CS trẻ có  điều  kiện giao lưu học hỏi với bạn bè quốc tế, nhưng lạm dụng không đúng chỗ sẽ lợi bất cập hại.

Nhiều bạn trẻ sính ngoại đã đánh mất lòng tự hào dân tộc. Họ quên rằng tiếng Việt phong phú, đủ sức chuyển tải những ý nghĩa cao đẹp. Đấy là chưa kể những hệ quả kéo theo trong tương lai. Phần đông các CS chọn những cái tên "độc" đều theo đuổi dòng nhạc trẻ và khán giả tuổi teen. Thế nhưng,  theo thời gian, "sự nghiệp ca hát của họ chẳng lẽ cứ phải cưa sừng làm nghé để... trẻ mãi? Khi đã trưởng thành, liệu rằng những cái tên nửa ngô nửa khoai ấy có còn phù hợp? Chính vì vậy, về nghệ danh của CS trẻ, ngoài ý thức của chính họ, thiết nghĩ còn cần đến sự định hướng chung của những cơ quan chức năng.

Ông Lê Ngọc Cường - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết:  "Chính phủ quy định rõ về việc không được lấy tên nước ngoài, không được quảng cáo thương hiệu tên nước ngoài, trường hợp buộc phải sử dụng thì phải phiên âm sang tiếng Việt. Hiện tượng nghệ danh lai tiếng nước ngoài, nếu không chấn chỉnh, sẽ trở thành phong trào, hạ thấp giá trị tiếng Việt. Việc này thuộc quyền quản lý cấp phép của các Sở VH-TT-DL".

Nghệ danh của ca sĩ trẻ: Lẩu thập cẩm! ảnh 4

WanBi Tuấn Anh

Nghệ danh của ca sĩ trẻ: Lẩu thập cẩm! ảnh 5

Baby J

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ông Võ Trọng Nam - Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật - Sở VH-TT-DL TP.HCM khẳng định, ngoài pháp lệnh không sử dụng tiếng nước ngoài trong quảng cáo, cho đến nay, chưa có văn bản quy định cấm hay xử phạt CS sử dụng nghệ danh nước ngoài. Sự định hướng  ấy cần được  công luận bày tỏ thái độ và nhất là tự thân ý thức  của từng CS.