...Sân khấu trang trí đơn giản nhằm tạo sự hoà nhập với nét đẹp tự nhiên của không gian hang động. Ghế ngồi của khán giả được xếp xen kẽ trên những sàn gỗ bằng phẳng đã được dựng từ trước. Người xem cảm thấy ấm hơn trong lòng hang vốn luôn lạnh hơn bên ngoài...
Đây là lần thứ ba hang Đầu Gỗ được chọn làm “nhà hát” để những bản hợp xướng, giao hưởng cùng nhiều ca khúc trữ tình vang lên trên Vịnh Hạ Long. Khác với lần đầu tiên (năm 2005) và chương trình hoà nhạc năm 2007, buổi hoà nhạc lần này còn được điểm xuyết bởi màn trình diễn thời trang độc đáo làm mê hoặc khán giả và du khách trong và ngoài nước... Trước giờ khai mạc, hàng trăm du khách đã sững sờ bởi một khung cảnh thơ mộng và hoành tráng. Trong lòng hang Đầu Gỗ, hàng chục ngọn nến phát ánh sáng lung linh. Sân khấu trang trí đơn giản nhằm tạo sự hoà nhập với nét đẹp tự nhiên của không gian hang động. Ghế ngồi của khán giả được xếp xen kẽ trên những sàn gỗ bằng phẳng đã được dựng từ trước. Người xem cảm thấy ấm hơn trong lòng hang vốn luôn lạnh hơn bên ngoài.
Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam với bản giao hưởng Biển trời Hạ Long của nhạc sĩ Xuân Nhật.
Mở đầu chương trình, các sinh viên Trường Cao đẳng VHNT&DL Hạ Long đã mang đến cho khán giả màn trình diễn thời trang độc đáo. Bộ sưu tập áo dài Hoa nắng của nhà tạo mẫu Ngân An với 13 mẫu áo tha thướt và tinh tế. Hang Đầu Gỗ như sáng hơn bởi màu vàng như màu nắng mới của các bộ áo dài. Còn bộ sưu tập Sóng gọi mùa xuân của nhà tạo mẫu Thu Giang mang màu xanh của biển, màu vàng của nắng, màu trắng của san hô... lại khiến cho khán giả như ngập trong cảm giác tươi mát, tràn đầy sức sống của thiên nhiên sóng nước. Cuối cùng là màn trình diễn các trang phục áo cưới của các cô gái dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh như: Tày, Sán Chỉ, Dao Thanh Phán, Dao Thanh Y...
Chương trình nhạc giao hưởng với chủ đề “Biển trời Hạ Long” có 11 tiết mục xen kẽ giữa giao hưởng, hoà tấu và ca nhạc với những bản nhạc của các nhạc sĩ trong và ngoài nước. Sau khúc mở màn mang tên Carmen (của G. Bizet), tiếng vỗ tay của khán giả vang lên nhiệt liệt trong nhà hát Đầu Gỗ. Tuy là lần thứ ba nhạc giao hưởng được vang lên trong hang Đầu Gỗ, nhưng với nhiều khán giả thì đây là lần đầu tiên họ được thưởng thức. Do đó, hiệu quả của âm thanh vang vọng đã khiến nhiều người bất ngờ. Càng thú vị hơn khi ở trong lòng một hang động đẹp nổi tiếng của Vịnh Hạ Long, khán giả được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc kinh điển như: Trở về Suriento, Mặt trời của tôi (Dân ca Italia); Chia tay trên bến cảng, Cosi Fan Tutte (Mozart); Tổ khúc bốn mùa (Vivaldi)... và các ca khúc ca ngợi đất nước, quê hương Hạ Long... Những giọng opera chính của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam như Mạnh Đức, Vành Khuyên, Thăng Long, Mạnh Chung, Mạnh Dũng v.v... vang lên khiến nhiều du khách tham quan Đầu Gỗ cũng phải dừng chân thưởng thức... Đặc biệt, bản giao hưởng Biển trời Hạ Long của nhạc sĩ người Quảng Ninh Xuân Nhật, được tác giả viết cách nay đã 8 năm, lần đầu tiên ra mắt khán giả ngay chính trong hang Đầu Gỗ trên Vịnh Hạ Long...
Lại một lần nữa, hang Đầu Gỗ, nhà hát đặc biệt của Hạ Long lại chứa trong lòng nó những giai điệu giao hưởng du dương. Buổi biểu diễn hoà nhạc - thời trang diễn ra tại đây thành công đã để lại cho khán giả và du khách những ấn tượng sâu sắc, đồng thời đây cũng là điểm nhấn thú vị cho Lễ hội Du lịch Hạ Long 2008.