Nghe Sao kể chuyện "tai nạn nghề nghiệp"

Có những sự cố trở thành kỷ niệm, có những sự cố lại trở thành những cơn ác mộng kinh hoàng đại loại như quên kéo khoá quần, bị xoạc khi vũ đạo, bị fan hâm mộ quá khích, bị rơi phụ trang khi lên sân khấu, bị sập sân khấu...

Người thì bảo lần sau rút kinh nghiệm, người thì kêu cẩn trọng hơn, người thì chán nản muốn bỏ nghề... nhưng xem ra với những người nổi tiếng, sự lường trước của họ không bao giờ là đủ. Chúng ta hãy nghe tâm sự của nhóm AC&M, ca sĩ Thy Dung và Minh Quân về những sự cố ấn tượng trong những năm ca hát của mình.  

AC&M
 
Sự cố đáng nhớ nhất của nhóm là trong lần đi lưu diễn tại Hải Phòng, giữa đường đi làm rơi đĩa nhạc. Đến hát tại vũ trường mà AC&M lại hát acapella. AC&M chỉ hát 3 bài thấy khán giả phản ứng nên nhanh chóng rút lui. Lên xe 4 người không nói với nhau lời nào. Trước đây quen đi làm có trợ lý, nên cũng không quan tâm hết được mọi việc. Việc xuất hiện trên sân khấu chỉ một lúc thôi nhưng là đúc kết cả quá trình làm việc của mình. AC&M rút kinh nghiệm luôn luôn phải có phương án dự phòng. Hôm đó điều mà cả nhóm thất vọng nhất là có rất nhiều fan Hải Phòng vì đợi show của AC&M mà rời sinh nhật vào đúng ngày bọn mình diễn. Sự thất vọng ghê gớm đó làm cả nhóm chỉ muốn bỏ nghề.
 
Còn một sự cố đáng nhớ nữa là trong liveshow của chị Hồng Nhung cách đây 3 năm. Trong phần mở màn họ có phun khí nitơ lỏng để tạo khói cho buổi diễn. AC&M lại hát mở màn, 4 người đứng 4 góc ngay máy phun, lạnh cỡ âm mấy độ mà không nhúc nhích được. Giày bị đóng băng luôn và lúc hát xong thì gẫy hết đế giầy.
 
Thy Dung
 
Sự cố đáng nhớ nhất là lần đi Cần Thơ. Lúc đó Dung mới thấy cái nghề cực. Nếu đi theo đoàn thì đi từ sáng sớm, Dung mệt không đi được nên thuê xe đi sau. Đang đi nửa đường thì xe bị hư mà mình chỉ còn 30 phút nữa phải lên sân khấu. Cuối cùng bắt xe đò, gom đồ đi qua phà đến bến xe lại bắt taxi đi tiếp. Show diễn trực tiếp đã trễ giờ, bầu sô hối hoài. Anh Quang Linh hôm đó phải lên hát trước thay cho tiết mục của Dung. Dung cuống cuồng thay đồ trong taxi, người bạn trợ lý đi cùng phải giăng đồ che cho Dung, rồi make up vội vàng chỉ chờ đến sân khấu là chạy vô luôn. Lúc đó không còn suy nghĩ mình hát như thế nào nữa mà hát hoàn toàn bằng bản năng của mình. Đó quả là một kỷ niệm dễ sợ.
 
Lần gần đây nhất là phải đổi 3 vé máy bay ra Hà Nội. Chuyến bay đầu tiên chạy một vòng không cất cánh được, tất cả hành khách phải xuống và chờ xử lý. Dung hồi vé chuyển sang chuyến khác nhưng hành lý bị kẹt trong máy bay kia. Cuối cùng khi chuyến máy bay Dung vừa đổi được đóng cửa thì mới lấy được hành lý ra. Dung lại bị trễ chuyến thứ hai. Dung lại phải đổi sang một chuyến bay thứ 3, nhưng điện thoại lại hết pin. Lúc đó quýnh lên nhờ cô tạp vụ quét rác tìm chỗ xạc pin luôn vì Dung cũng gặp cô ở sân bay nhiều rồi nên đưa cho cô tìm chỗ nạp điện hộ không suy nghĩ gì cả. Cô dặn là con đứng luôn toalet cô đi xạc pin rồi mang lại cho con. Dung vô toalet make up, dán lông mi, chọn một bộ quần áo sẵn vì đã muộn rồi. Sau đó thì đi tìm cô tạp vụ, mà sân bay lúc đó rất rộng, mình đang hoảng thì cô ấy tới và đưa điện thoại cho mình. Lần đó hú hồn vì sao mình tin người dễ như vậy. Chuyến đi đó cũng đáng nhớ không kém, đi từ 3h chiều, sô diễn là 9 giờ tối mà đến 10 giờ Dung mới tới Hà Nội. Bị bể sô luôn. May mà toàn anh em nên họ cũng thông cảm cho mình.
 
Minh Quân
 
Lần hát một ca khúc nước ngoài ở TP. Hồ Chí Minh, là một trong những lần đầu tiên diễn trong chương trình lớn tại Nhà hát quân khu 7. Khi đến bài hát của Minh Quân, MC giới thiệu xong xuôi, ca sĩ cũng đã xuất hiện. Lúc đó chỉ có một đèn chiếu vào Minh Quân để tạo hình ảnh, gần 1 phút đồng hồ trôi qua không có nhạc, cả hội trường ngơ ngác không hiểu ca sĩ đang làm gì. Mà một phút đồng hồ trên sân khấu thì rất lâu. Quân lúc đó run, lại lần đầu tiên đi diễn, Minh Quân không có ai đi cùng và không biết gửi điện thoại cho ai, đành phải để trong túi quần. Đúng vào cái lúc đĩa nhạc chưa bật lên thì cả hội trường cười ồ khi nghe thấy tiếng điện thoại Quân reo. Đó là lần đầu tiên chân ướt chân ráo vào TP. Hồ Chí Minh mà gặp vụ phốt như vậy.