Sau Yến Vi, Kim Tính, Lâm Nhật Ánh, giới nghệ thuật lại một phen “nổi sóng” khi một loạt diễn viên, ca sĩ phải ra toà vì liên quan đến tội bán dâm.
Hôm nay, 8/2, TAND TP Hà Nội bắt đầu xét xử vụ môi giới mại dâm do ‘má mì’ Dương Ngọc Hoa cầm đầu. Diễn viên chèo Trần Thị Hiền và một số diễn viên, ca sĩ… cũng bị tòa triệu tập.
Giới văn nghệ sĩ có nhiều ý kiến khác nhau về vụ này…
Từ trái sang: Thanh Thuý, Bình Minh, Mỹ Dung, Quách An An.
NS Bùi Xuân Hanh (Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (nơi Hiền “chèo” làm việc): "Nó" có tội gì mà xét xử, báo chí phải xin lỗi nó!
Tôi không quan tâm đến vụ này! Chúng tôi đã có người chuyên trả lời việc này. Vả lại, nó (Hiền “chèo”) có tội tình gì đâu! Bên kiểm sát và một số báo đã có thông tin trả lời rồi. Vụ này đã khá ‘lùm xùm’ trên báo chí và rất ảnh hưởng đến uy tín Nhà hát chúng tôi. Báo chí đã khơi lên và báo chí phải xin lỗi nó (Hiền “chèo”).
Chuyện đó thật là vớ vẩn! Cơ quan chúng tôi chỉ biết đến thế thôi!
Diễn viên điện ảnh Thanh Thúy: Xung quanh nghệ sĩ rất nhiều cám dỗ!
Thúy không theo dõi kỹ và chỉ nghe nói vụ này qua đồng nghiệp. Thực ra, trong nghiệp diễn viên như của Thúy, cám dỗ xung quanh rất nhiều. Bản thân mỗi con người muốn tránh được những cám dỗ đó đều phải ý thức rất rõ về những hệ lụy của nó. Thúy cũng rất may mắn khi ngay từ đầu đã được các nghệ sĩ đàn anh đàn chị chỉ bảo, nên Thúy biết được những gì nên làm và không nên làm, và vì vậy Thúy tránh được những cám dỗ chết người đó. Còn một số cá thể, như Yến Vi, Kim Tính, Lâm Nhật Ánh, hay những diễn viên trong vụ Hiền “chèo”.. theo Thúy họ là những người yếu đuối, mà họ không có may mắn có được sự dạy bảo, định hướng từ những người đi trước, nên họ sa ngã. Siêu mẫu Bình Minh: Tôi rất buồn! Khi nghe về vụ việc này qua đồng nghiệp, bạn bè và báo chí, tôi thấy rất buồn. Nhưng rất may những trường hợp như thế này không xảy ra thường xuyên trong giới nghệ sĩ. Ai cũng có những lựa chọn riêng cho mình. Nghệ sĩ là những người có công ăn việc làm, có tên tuổi, có thu nhập, nhưng với một số trường hợp, họ vẫn có những lựa chọn khác. Nhưng lựa chọn của họ là sai lầm. Sai lầm đó không chỉ ảnh hưởng đến họ, mà còn ảnh hưởng ít nhiều đến những người làm nghệ thuật nói chung. Tôi rất tiếc vì những chuyện này đã xảy ra, và tôi cảm thấy rất buồn! Ca sĩ Quách An An: Bán dâm là việc dễ nhất mà lại ...‘không mất gì’! An rất quan tâm đến vụ này. An nghĩ những người làm nghệ thuật là những người nổi tiếng, được chú ý, và được nhiều người thích. Và có nhiều người cũng hâm mộ theo kiểu "không đơn giản"!. Đặc biệt, những người muốn mua dâm là đã tìm đến với nghệ sĩ thì chẳng nói cũng biết họ có "ý đồ" gì rồi. Với một số nghệ sĩ “nổi tiếng” trên, tôi không biết rõ lý do tại sao họ dính vào những việc này. Bản thân Quách An An chưa bao giờ “có điều kiện” tham gia vào những “vụ làm ăn” thế này! Thi thoảng có người hâm mộ mời đi ăn, đi giao lưu.. nhưng chỉ dừng lại ở mức độ đó, hoặc An từ chối. An chưa bao giờ nhận được ‘lời đề nghị khiếm nhã’ bao giờ. Mỗi người có một quan điểm sống riêng. Ngay cả những người không phải làm nghệ thuật nếu họ muốn, họ cũng sẵn sàng tìm mọi cách thỏa mãn mục đích vật chất của họ. Bán dâm là việc dễ nhất mà lại... không mất gì! Ca sĩ Mỹ Dung: Họ chỉ là một phần rất nhỏ! Tôi có theo dõi vụ này qua báo chí! Theo tôi, mỗi người có một hoàn cảnh sống, và có ‘tuýp’ sống khác nhau. Tôi nghĩ rằng trường hợp này chỉ là một phần rất nhỏ trong giới văn nghệ sĩ nói chung. Các nghệ sĩ chân chính không bao giờ muốn dính vào những vụ việc như vậy. Đó không đúng với tư cách một nghệ sĩ. Thực ra vụ việc này vẫn chưa có kết luận chính thức nên rất khó nói là thế nào. Vì đặc thù công việc, văn nghệ sĩ thường tiếp xúc và có quan hệ rất rộng rãi trong xã hội. Nhưng từ kinh nghiệm bản thân, tôi chưa bao giờ bị những đối tượng mình tiếp xúc thể hiện "ý đồ", hay lôi kéo vào những việc thế này. Tôi luôn tâm niệm mình luôn giữ một thái độ đàng hoàng đứng đắn thì không đại gia hay ‘má mì’ nào có thể hạ gục được.