Cho đến ngày 11-3-2008, hai tấm biển “tréo ngoe” này vẫn đang đứng đó, chắc là để chờ... các ngành hữu quan thống nhất ý kiến!
Chuyện không có gì to tát cả! Chỉ là việc có hai cái biển báo giao thông “tréo ngoe” cùng đặt trên một đoạn đường ngắn quãng từ Trường Cao đẳng VHNT & DL đến ngã ba Kênh Liêm (thuộc phường Hồng Hải, TP Hạ Long. Một tấm thì chỉ dẫn không được đi thẳng mà phải rẽ trái; còn một tấm lại yêu cầu người tham gia giao thông phải đi theo vòng xuyến (?)... Hai tấm biển đặt trên một tuyến đường, để cùng chỉ dẫn quan một nút giao thông, mà “tiền hậu bất nhất” như vậy, quả khiến người tham gia giao thông... “ngẩn ngơ”, không biết đường nào mà lần!
Sau khi “ống kính phóng viên” ghi lại cảnh này, chúng tôi đã đi tìm duyên cớ của cái sự “tréo ngoe” kia qua một số cơ quan hữu quan. Và thú thực, nghe xong lại càng thấy... “ngẩn ngơ” hơn! Xin chép lại nguyên văn ý kiến của một số nhà chức trách để bạn đọc tự bình luận!
* “Tôi rất ít đi con đường ấy nên không để ý, nhưng sau khi xem qua bài báo thì thấy việc để tấm biển báo thứ 2 phải đi theo vòng xuyến là thừa, nên bỏ...”. Tuy nhiên, Công ty Quản lý cầu đường 1: “Chỉ chịu trách nhiệm về quản lý đường bộ trên tuyến đường QL 18, còn tuyến nội thị do thành phố quản lý. Nếu muốn Công ty Quản lý đường bộ có trách nhiệm và tư vấn đúng về việc cắm biển báo giao thông thì thành phố phải mời, thuê chúng tôi...” (Ông Nguyễn Văn Lồng, Giám đốc Công ty Quản lý cầu đường bộ I, Quảng Ninh).
* “Từ trước đến nay các biển báo giao thông có bao giờ thuộc quyền quản lý của thành phố đâu? Và thành phố không có trách nhiệm gì về vấn đề này...” (Ông Trần Văn Sinh, Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP Hạ Long).
* “Việc đảm bảo an toàn giao thông trên con đường nhánh này chưa được làm tốt vì biển báo giao thông có phần hơi khuất nên lực lượng CSGT khó để ý để hướng dẫn người tham gia giao thông. Chúng tôi sẽ họp ban lãnh đạo cùng đơn vị liên quan khảo sát và sẽ đưa ra biện pháp xử lý...” (Ông Trịnh Văn Nhộ, Đội Trưởng CSGT- Công an thành phố Hạ Long).
Cũng xin nói thêm, cho đến ngày 11-3-2008, hai tấm biển “tréo ngoe” trên vẫn đang đứng đó, chắc là để chờ... các ngành hữu quan thống nhất ý kiến!!