Đối tượng bất ngờ đột nhập vào nhà dùng dao khống chế 3 người, đâm bị thương 2 người rồi tiếp tục uy hiếp đòi 20 triệu đồng. Lực lượng cảnh sát đã đến giải cứu con tin trong nghẹt thở.
Vừa lẻn vào nhà, hắn dí dao vào cổ chị Nguyễn Thị Lụa là khách của gia đình ông Mại ở Phú Thọ vào chơi đòi đưa 20 triệu đồng. Nghe tiếng động, bà Xuân thức giấc chạy đến van xin thì bị Dũng đánh gãy răng và chém nhiều nhát vào người. Ông Mại cũng từ phòng ngủ vừa chạy ra thì bị hắn lao đến chém 6 nhát dao vào tay và người rồi lôi ông vào phòng ngủ, dùng dao tiếp tục khống chế để đòi 20 triệu đồng.
Thừa lúc hung thủ đang khống chế ông Mại, chị Lụa đã chạy ra ngoài và gọi báo cho cảnh sát 113.
Lực lượng cảnh sát 113 gồm 16 cảnh sát do thượng tá Trần Cảnh Chanh - Phó phòng - chỉ huy tiếp cận được hiện trường. Bà Xuân được đưa đi cấp cứu.
Biết đã bị bao vây, trong nhà tên Dũng vẫn cầm dao cố thủ và đe dọa sẽ giết chết ông Mại nếu cảnh sát không rút lui. Bên ngoài, cảnh sát được bố trí thành hai vòng vây, dùng loa tay kêu gọi hung thủ ra hàng. Nhưng Dũng vẫn ngoan cố đòi đưa 20 triệu đồng và để y tẩu thoát, nếu không y sẽ giết con tin.
Phương án tiếp cận đối tượng để tước vũ khí không khả thi vì lối vào phòng ngủ, nơi ông Mại đang bị khống chế chỉ có 1 cửa ra vào, tên Dũng một tay kẹp cổ con tin, một tay cầm dao dí vào cổ. Nếu đột nhập vào tước vũ khí đối tượng thì tính mạng ông Mại sẽ rất nguy hiểm, vì hung thủ đang bị kích động mạnh.
Hơn 15 phút trôi qua, cuộc giải cứu vẫn chưa hé mở lối thoát nào trong khi kẻ bắt cóc liên tục yêu cầu cảnh sát rút hết, nếu không y sẽ giết con tin. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Sau khi xác định được lai lịch của đối tượng, thượng tá Chanh đã cho cảnh sát nới lỏng vòng vây để đánh lừa đối tượng và cho người gọi vợ của hung thủ đến. Sau một hồi thuyết phục, vợ Dũng đồng ý vào nhà. Khi thấy mặt vợ, Dũng khá bất ngờ và thừa lúc hắn mất cảnh giác, người vợ đã lao vào ôm lấy hắn. Cảnh sát ngay lập tức ập vào, tước dao và bắt gọn Dũng.
Bước đầu Dũng khai đã nghiện ma túy nhiều năm nay. Đêm gây án, Dũng đã ăn nhậu với bạn bè, sau đó cả nhóm tìm mua tài-mà (một dạng ma túy) hút rồi thuê phòng để "lắc". Trên đường về, ngang qua nhà ông Mại thì Dũng nảy sinh ý định và bất ngờ hành động.
Chiều qua 3.5, thượng tá Trần Sĩ Phàng, Phó công an TP Vinh, cho biết qua điều tra bước đầu, từ lời khai và những biểu hiện tâm lý của Dũng, cơ quan điều tra đang nghi động cơ mà y thực hiện vụ tống tiền này do ảo giác của thuốc tài-mà.