Nói đến hoàn cảnh gia đình hai cháu Nguyễn Đình Hoà, Nguyễn Đình Huy (trú tại tổ 6, khu 1, phường Hà Phong (TP Hạ Long)) ai cũng thương. Đã hơn 2 năm nay, bố mẹ Hoà, Huy bị bệnh nặng, gia đình rơi vào khó khăn, cùng cực.
Bố của Hoà, Huy là anh Nguyễn Đình Hiệp trước làm lao động tự do, mẹ là Hoàng Thị Tuấn bán rau ở chợ. Thu nhập của gia đình tuy không nhiều, nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống và lo cho hai anh em Hoà, Huy ăn học. Cách đây hơn 2 năm, bố của hai em phát bệnh gan và khớp, sức khoẻ ngày một yếu, không còn khả năng lao động. Cùng thời điểm ấy, mẹ của các em mắc bệnh tâm thần, sức khoẻ sa sút. Đang học lớp 12, Hoà phải bỏ để đưa mẹ về tỉnh Hưng Yên (quê ngoại) chăm sóc; còn Huy ở lại chăm sóc bố. Mới 9 tuổi, Huy đã phải cùng anh cáng đáng làm mọi công việc trong gia đình… Ngày ngày chứng kiến cảnh bố, mẹ vật vã, đau đớn vì bệnh tật, hai anh em chỉ biết ngậm ngùi, bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, lo cái ăn hàng ngày còn chưa đủ, nói gì đến việc đưa bố, mẹ đi chữa bệnh.
Ngoài giờ đi học, Huy thường xuyên bên cạnh chăm sóc bố.
Thương hoàn cảnh các cháu, chú ruột của hai em phải tằn tiện chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, cố gắng lo cho Huy ăn, học. Nhưng hoàn cảnh gia đình chú cũng rất khó khăn, thu nhập không ổn định, nên Huy cũng chẳng biết theo học được bao lâu.
Nhiều năm qua, gia đình Hoà, Huy phải ở trong căn nhà cũ đã xuống cấp. Mặc dù được Nhà nước, chính quyền địa phương giúp đỡ, hỗ trợ tiền xây nhà, nhưng lại vẫn chưa thể xây được một ngôi nhà chắc chắn.
Hiện bệnh của bố, mẹ hai em ngày một nặng hơn. Huy đang có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng. Gia đình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, những tấm lòng hảo tâm.
Mọi sự giúp đỡ gia đình Hoà, Huy xin gửi về địa chỉ gia đình hai em; hoặc Hội Chữ thập đỏ tỉnh, 733 Lê Thánh Tông (TP Hạ Long; hoặc Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh, 71 Nguyễn Văn Cừ (TP Hạ Long), TK: 010704060014495 - Nhân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh (Vibank).