Nghị lực vươn lên của một người mù

Người dân xã Hải Lạng (Tiên Yên) ai cũng biết đến ông Nguyễn Văn Minh, một người mù, đã nỗ lực trong lao động sản xuất, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên làm giàu, trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của địa phương.

Ông Minh kể: Năm 1978, gia đình ông từ Hải Phòng ra Tiên Yên làm ăn, sinh sống. Năm 1980, ông thấy mắt mờ dần và đến một ngày không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Lúc đó hoàn cảnh gia đình ông rất khó khăn, vợ không có việc làm, cuộc sống của cả gia đình 7 nhân khẩu (vợ chồng ông và 5 người con) chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Cái đói, cái nghèo cứ đeo bám mãi. Để vượt qua được những khó khăn khi đôi mắt không nhìn thấy nữa, ông đã tự rèn luyện để quen dần với hoàn cảnh hiện tại, học cách di chuyển, tự làm những công việc nhỏ trong gia đình... Ông luôn nung nấu ý chí vượt qua mọi đói nghèo, vươn lên làm giàu để có điều kiện lo cho các con học hành đầy đủ.

Nghị lực vươn lên của một người mù ảnh 1
Ông Minh cùng con trai chăm sóc đầm tôm nuôi của gia đình.

Xã Hải Lạng lúc bấy giờ rộ lên phong trào nuôi tôm sú. Nhiều gia đình cũng nhờ nuôi tôm sú mà đã thoát nghèo, có cuộc sống sung túc hơn. Nuôi ước mơ thoát nghèo, ông Minh đã mạnh dạn đầu tư vào mô hình này. Ngày ngày ông mày mò, tìm hiểu thông tin về kiến thức nuôi tôm sú trên các phương tiện thông tin đại chúng, tham gia các lớp tập huấn do huyện, xã tổ chức, và học hỏi từ những người có kinh nghiệm nuôi tôm sú trên địa bàn. Từ số tiền họ hàng và người thân giúp đỡ, Hội Người mù huyện tạo điều kiện cho vay vốn, ông đã cùng gia đình đầu tư đắp trên 2 ha đầm và mua tôm giống về nuôi. Nhờ nắm chắc kiến thức nuôi tôm nên đến nay đã gần 10 năm gắn bó với nghề, gia đình ông chưa gặp bất cứ rủi ro nào. Vào những vụ thu hoạch, người dân trong xã và các khu vực lân cận đến tận đầm nuôi tôm của gia đình ông để thu mua. Ông Minh cho biết, vụ tôm đầu tiên của gia đình, trừ mọi chi phí lãi trên 10 triệu đồng. Ông cũng tiết lộ kinh nghiệm: Để tôm phát triển và sinh trưởng tốt, cần phải thường xuyên quan sát, theo dõi mọi biến đổi của nguồn nước, tránh tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm, kịp thời xử lý mỗi khi gặp sự cố và khi thời tiết thay đổi…

Ngoài đầu tư nuôi tôm, gia đình ông còn trồng hơn 6 ha rừng keo, cây ăn quả; mua máy xay xát, máy tuốt lúa làm dịch vụ; mở 2 ki-ốt bán hàng trên thị trấn.

Với quyết tâm không cam chịu đói nghèo, bằng ý chí và nghị lực, ông đã tạo dựng cho gia đình một cơ ngơi đầy đủ. Các con của ông đều đã trưởng thành, có việc làm, thu nhập ổn định. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn tạo việc làm cho con em nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; thường xuyên giúp đỡ bà con về kỹ thuật, vốn trong sản xuất và đời sống. Gia đình ông nhiều năm liền được công nhận là gia đình văn hoá.

Cùng chuyên mục