Nghĩa tình đồng nghiệp

Mấy ngày nay dư luận ở TP Hạ Long vẫn chưa bớt “nóng” về vụ việc “xe điên” gây tai nạn liên hoàn vào tối 6-5-2010 trên đường Lê Thánh Tông, đoạn thuộc tổ 54, khu 4, phường Bạch Đằng (TP Hạ Long).

Kẻ điều khiển xe gây tai nạn trong tình trạng không tỉnh táo, hơi men nồng nặc đã đâm chết vợ, chồng anh Phạm Văn Hướng, trú tại tổ 50, khu 5, phường Cao Thắng (TP Hạ Long). Đau xót là vợ chồng anh Hướng mất đi để lại mẹ già bị bệnh thần kinh và hai con nhỏ (cháu lớn 6 tuổi, cháu bé 3 tuổi) bơ vơ không nơi nương tựa.

Nghĩa tình đồng nghiệp ảnh 1
Cô, trò Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (TP Hạ Long) đang động viên, chăm sóc 2 con của anh chị Hải, Hướng.

Ngôi nhà gác nhỏ mới khánh thành cách đây 2 tháng vẫn có đôi chỗ còn dang dở của vợ chồng anh Phạm Văn Hướng và Chị Phan Thị Hương Hải chìm trong không khí nặng nề, tang tóc. Bà con họ hàng, thân thích, hàng xóm, láng giềng và các đồng nghiệp đều có mặt đông đủ nhưng chẳng ai dám nói to như sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ vĩnh hằng của đôi vợ chồng trẻ xấu số.

Anh Phạm Văn Hướng sinh năm 1971, là công nhân của Công ty cổ phần Than Mông Dương - TKV (TX Cẩm Phả); còn chị Phan Thị Hương Hải, sinh năm 1975, là giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (TP Hạ Long). Tối 6-5-2010, trước khi đón xe đi làm ca 3, anh Hướng chở vợ ra phường Bạch Đằng mua quạt về cho các con ngủ. Nhưng không may trên đường quay trở về nhà cất quạt, anh chị đã bị chiếc xe BKS 29X- 0489 do tên Bùi Anh Đức, sinh năm 1984, trú tại khu 2, thị trấn Đông Triều điều khiển đâm phải. Anh Hướng chết ngay tại chỗ, chị Hải bị thương nặng. Ngay sau khi nhận được tin báo, người thân và các đồng nghiệp của chị Hải ở Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc đã có mặt đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh. Mặc dù công việc đang rất bận rộn (nhà trường tổ chức thi học kỳ II cho học sinh các khối lớp) nhưng Ban giám hiệu, giáo viên nhà trường vẫn sắp xếp thời gian, công việc để phân công người vừa túc trực chăm sóc chị Hải trên bệnh viên, vừa lo giúp gia đình chị mai táng cho anh Hướng, chăm sóc mẹ chị Hải và 2 cháu nhỏ. Khi phía bệnh viện và nhà trường thông tin chị Hải cần tiếp máu thì các đồng chí Đoàn Hữu Vinh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 213; Phạm Quang Cường, Chính uỷ Trung đoàn 213 đã nhanh chóng cử 20 sỹ quan, chiến sỹ của đơn vị đến bệnh viện để tiếp máu cho chị Hải (Trung đoàn 213 là đơn vị kết nghĩa với Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc). Các cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn đã hiến được 12 đơn vị máu, trong đó 6 đơn vị được truyền để cứu chữa cho chị Hải; 6 đơn vị máu còn lại, các anh đã hiến tặng cho ngân hàng máu của bệnh viện. Mặc dù được tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, chị Hải đã mất ngày 8-5-2010, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Vợ chồng anh Hướng, chị Hải sống cùng mẹ già ngoài 60 tuổi (mẹ đẻ chị Hải) bị bệnh thần kinh. Anh, chị có 2 con. Cháu gái đầu năm nay 6 tuổi đang theo học lớp 1 Trường Tiểu học Hà Lầm (TP Hạ Long); cháu trai thứ hai mới được 3 tuổi. Nhìn hai đứa trẻ non nớt bên di ảnh trong đám tang người cha xấu số, rất nhiều người có mặt đã không cầm nổi nước mắt. Chị Vũ Thị Chi Ngân, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc nghẹn ngào nói: “Cô giáo Phan Thị Hương Hải nguyên là giáo viên Trường THCS Ninh Dương (TP Móng Cái), mới chuyển về công tác tại trường Nguyễn Văn Thuộc từ năm 2007. Dù ở Móng Cái hay ở Hạ Long, cô giáo Hải cũng rất nhiệt tình với công việc, năng nổ với các hoạt động của nhà trường. Khi còn công tác ở Móng Cái, cô giáo Hải từng là đại biểu HĐND thị xã. Về công tác tại trường Nguyễn Văn Thuộc, cô Hải làm thư ký Hội đồng nhà trường, tổ phó tổ chuyên môn và là cán bộ nguồn trong quy hoạch. Cô giáo Hải đã có nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi; năm nay đội tuyển Toán - Lý do cô bồi dưỡng có 1 học sinh đoạt giải Nhì cấp tỉnh. Mới công tác một thời gian chưa dài, nhưng cô giáo Hải đã để lại những tình cảm quý mến cho đồng nghiệp và học sinh, phụ huynh. Cô ấy còn là người con hiếu thảo, người vợ, người mẹ hiền trong gia đình. Tội quá! Khi hai đứa trẻ không còn nơi nương tựa, nhà trường, bạn bè và đồng nghiệp sẽ luôn bên cạnh động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để hai cháu được chăm sóc, học hành”.

Cùng với những sẻ chia, động viên, giúp đỡ về mặt tinh thần, Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc đã hỗ trợ gia đình cô giáo Hải 5 triệu đồng để lo việc ma chay. Phòng GD-ĐT TP Hạ Long, Công đoàn ngành GD TP Hạ Long cũng hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng; đồng thời, thông báo cho tất cả giáo viên trong ngành cùng đến chia buồn, tiễn đưa cô giáo Hải về nơi an nghỉ. “Vợ chồng cô giáo Hải mất đi, thiệt thòi nhất là 2 cháu nhỏ. Người thân bên ngoại thì còn khó khăn, bên nội các cháu lại ở xa. Ngành GD-ĐT thành phố đã chủ trương sẽ vận động giáo viên toàn ngành cùng hỗ trợ 2 cháu trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất để hai cháu tiếp tục đến trường” - Đồng chí Phạm Hồng Dung, Chủ tịch Công đoàn ngành GD TP Hạ Long cho biết. Nỗi đau cùng lúc mất mẹ, mất cha là quá lớn không gì có thể bù đắp, nhưng dẫu sao 2 đứa con anh Hướng, chị Hải vẫn còn có những tấm lòng nhân ái, bao dung cùng động viên, sẻ chia giúp đỡ. 

Hành vi điều khiển xe trong tình trạng không tỉnh táo, hơi men nồng nặc của tên Bùi Anh Đức đã gây ra hậu quả nặng nề. Con cái mất cha, mất mẹ, anh, chị em mất người thân ruột thịt. Pháp luật đã nghiêm cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi có nồng độ cồn trong máu. Nhưng thực tế tình trạng ấy vẫn ngày ngày tiếp diễn. Hành vi này cần phải được toàn xã hội lên án và kẻ vi phạm cần phải được xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Cùng chuyên mục